Chúng con đã sẵn sàng... Chùm thơ: Nguyễn Ngọc Hưng

Ngày đăng: 03:05 24/10/2025 Lượt xem: 5
CHÚNG CON ĐÃ SẴN SÀNG
 
Đạn rú bom gầm mấy ai không sợ
Mấy ai không chờn thịt nát xương tan
Dù không sợ không chờn ai chẳng tiếc
Tuổi thanh xuân quý hơn ngọc hơn vàng.
 
Ơi Tổ quốc bốn ngàn năm gian khó
Bốn ngàn năm không chịu đánh mất mình
Ngọn cỏ xanh cũng mọc từ máu đỏ
Yêu nước mình ta chấp nhận hy sinh!
 
Đã vượt núi băng rừng đi tới biển
Đã vươn vai, mở rộng cửa đón chào
Cả láng giềng cả năm châu bè bạn
Tay bắt mặt mừng thật dạ kết giao.
 
“Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến”(*)
Bảo vệ con, gà mẹ lỗi gì sao
Dù nhỏ bé cũng xù lông nghênh cổ
Mặc lũ diều hâu hung tợn cỡ nào.
 
Là máu thịt của muôn đời Tổ quốc
Dải-cát-vàng ơi, dải-cát-dài ơi
Biển khoáng đạt nhưng cũng đầy bất trắc
Đừng để sóng xô gió thổi bạt lời!
 
Là những đứa con sinh từ một mẹ
Chung một trái tim chung một tấm lòng
Máu Lạc Hồng bồi hổi bầu ngực trẻ
Có ai đành quay mặt trước tồn vong...
 
Năm mươi lên non sẵn sàng xuống bể
Cùng năm mươi ở bể siết chặt tay
Ta sẽ quật trăm phần trăm sức mạnh
Bất kỳ ai đụng đến nước non này!
 
_______

(*)“Tổ quốc kiên trì nhoài ra phía biển/ Ôm những
quần đảo trong vòng tay thương mến/
Mắt dõi nhìn hút cánh hải âu bay” (Nhà thơ Thanh Thảo).

 
    KHÔNG ĐỀ
 
Thơm tho
Đẹp đẽ
Tình yêu đóa hồng.
Lạnh lùng khắc nghiệt
Cuộc đời
Bão giông...
Biết là có có không không
Xòe tay tay trắng đắng lòng tay co!

 
    NHÓM LỬA
 
Bốn mùa
Ru
Héo mặt trời
Xuân thời ngắn ngủi
Hạ thời khô khan
Ạ ời
Không một âm vang
Mẹ đi như lá bay vàng cuối thu.
Vào đông
Lớp lớp mưa mù
Một mình con nhóm lửa
Ru...
Bập bùng!


Nguyễn Ngọc Hưng


tin tức liên quan