Đêm Trường Sơn... Chùm thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:48 03/12/2025 Lượt xem: 10
ĐÊM TRƯỜNG SƠN
 
Đêm về trên chiến trường
Cây non đằm lên hương
Sương rơi thành điệp khúc
Vang bài ca lên đường.
 
Ơi Trường Sơn! Trường Sơn!
Nẻo đường rừng hoang vắng
Không có một bóng người
Gầy gò theo năm tháng!
 
Là khi ta về đây
Nhận mặt từng gốc cây.
Khắc lên từng vách đá
Tên đời ta – Đất này!
 
Khắp nẻo đường chiến dịch
Xe chạy xuyên đêm ngày
Dập dồn tầng pháo kích
Ầm ì tiếng máy bay!
 
Tấm lưng trần rát bỏng
Ngủ vội trong gió Lào
Như đi vào cuộc sống
Ngả lòng giữa chiêm bao!
 
Đêm hành quân ra trận
Ngút ngàn giữa Trường Sơn.
Qua dăm ba trận đánh
Thấy mình lớn cao hơn!


BÀI THƠ VIẾT Ở CỬA HANG
 
Nơi cửa hang trời xanh hơn mọi chỗ
Nắng nhiều hơn và gió cũng nhiều hơn.
Đầy tiếng chim tha rác về làm tổ
Tiếng ve ngân như giọng thác đổ dồn!
 
Hoa phong lan trên vách đá bồn chồn
Tha thẩn mấy cô bướm vàng, bướm trắng.
Cây bền bỉ ươm màu xanh thầm lặng
Ơi màu xanh thành kỷ niệm đời ta!
 
Nơi cửa hang ghìm tiếng nổ lọt qua
Những cánh võng nằm vắt ngang, vắt dọc.
Thương nhớ gì, ơi màu xanh mái tóc?
Đồng đội cười – hang tỏa sáng niềm vui!
 
Sống ở đây cũng được mấy năm rồi!
Mọi người thân quen với từng hốc đá.
Từng ngấn rêu xanh tạc hình kỳ lạ
Bức bình phong cổ tích để mai sau!
 
Trong hang sâu những kiện hàng xếp cao
Nơi chất chứa hờn căm và thuốc nổ.
Nơi tình yêu đong đầy từng con số
Nơi tụ niềm đa cảm tháng ngày mơ!
 
Nơi cửa hang giản dị thế mà thơ
Nơi cuộc sống chân thành bao tiếng gọi.
Nghe tiếng máy, tiếng xe reo bổi hổi
Tay cửa hang dang rộng đón khách vào!


Nhớ về Hang Bụt Mọc - Quảng Bình Ngày 15/5/1973    

                                
PHẠM CAO PHONG
              Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


tin tức liên quan