Hoàng Mai... Chùm thơ bốn câu: Nguyễn Ngọc Hưng

Ngày đăng: 02:33 11/12/2025 Lượt xem: 5
     HOÀNG MAI
 
Lá già tự rụng xuống
Nhường chỗ cho búp chồi
Vàng thơm chi chít nụ
Đưa mùa xuân lên ngôi!
 
    GIAO MÙA
 
Vào đông lũ lụt cuộn trào
Cả miền Trung thắt ruột... Chao ôi, trời
Giao mùa lộc nõn hoa tươi
Hồi sinh đất rạng rỡ cười nghênh xuân!
 
     CHIỀU BA MƯƠI
 
Kia nao nức người người đi tảo mộ
Nọ gia gia hương khói rước ông bà
Xuân trăm hướng con ngậm ngùi một chỗ
Thương mẹ vật vờ cỏ úa đồi xa.
 
        GIAO THỪA
 
Cầm hương xuân xanh xuân hồng
Bên thơm quá khứ bên nồng vị lai
Ai còn thương nhớ đến ai
Giao thừa châm lửa thắp hai ngả mùa.
 
        TÌNH XUÂN
 
Gió ấm, hoa thơm - em thầm thĩ
Anh nào có thấy gió, hoa đâu
Không hoa, không gió mà thơm, ấm
Hóa ra đầu đã... sát bên đầu!
 
         DẶN CON
 
Làm sao ôm hết cõi đời
Mênh mông tri thức biển trời bao la
Con ơi, khắc lấy lời cha
Một Hoàng Sa hai Trường Sa của mình!
 
       NGUYỄN NGỌC HƯNG
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan