Đứng trông - Họa thơ: Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 10:44 17/01/2026 Lượt xem: 4
          ĐỨNG TRÔNG
     (Hoạ bài CHÀO THƠ của Tg: Vu Duc Thuy)
       
             “Đọc thuận”

Đào cúc rộ khoe sánh quất cùng
Chợ đầy bầy bán cảnh vui chung
Trao đây quả đẹp tươi bòng bưởi
Gửi đó cây xanh thắm trúc tùng
Vào tết thắp hương trầm rộ toả
Đến xuân trương mận cánh khoe bung
Nao lòng dạ, bạc không tiền túi
Chào giã bậu trông đứng chẳng mừng.


             "Đọc nghịch"

Mừng chẳng, đứng trông bậu giã chào
Túi tiền không bạc dạ lòng nao
Bung khoe cánh mận trương xuân đến
Toả rộ trầm hương thắp tết vào
Tùng trúc thắm xanh cây đó gửi
Bưởi bòng tươi đẹp quả đây trao
Chung vui cảnh bán bầy đầy chợ
Cùng quất sánh khoe rộ cúc đào.


            Ninh Bình, ngày 17/01/2026
 
************+++++**************
Bài xướng của Tg Vu Duc Thuy
          CHÀO THƠ
          (Thuận nghịch độc)

        “Đọc thuận”

Đào mai đợi sớm cảnh khoe cùng
Cửa rộng mong người hẹn bước chung
Trao nghĩa vẹn nồng câu đỏ quế
Gửi ân tròn ấm chữ xanh tùng
Vào xuân nụ thắm ngàn hương toả
Đến tết hoa ngời vạn sắc bung
Ao ước thoả lòng khơi phúc hạnh
Chào thơ tứ ngọt nữa vui mừng


             “Đọc ngược”

Mừng vui nữa ngọt tứ thơ chào
Hạnh phúc khơi lòng thoả ước ao
Bung sắc vạn ngời hoa tết đến
Toả hương ngàn thắm nụ xuân vào
Tùng xanh chữ ấm tròn ân gửi
Quế đỏ câu nồng vẹn nghĩa trao
Chung bước hẹn người mong rộng cửa
Cùng khoe cảnh sớm đợi mai đào

 
             “Còn nhiều cách đọc khác”

Hải Phòng, ngày 16/01/2026
        Tg: Vũ Đức Thuý

*******************************
                 Thơ: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Tỉnh Ninh Bình

tin tức liên quan