Một lời thề - Thơ: Phạm Văn Chắt

Ngày đăng: 03:33 27/01/2026 Lượt xem: 34
      MỘT LỜI THỀ



        Lời thề chỉ một mà thôi
Trung thành với Đảng, cuộc đời vạn xuân
       Với Tổ Quốc, với Nhân dân
Viết nên trang sử ngàn lần vinh quang
      Dựng xây Tổ Quốc huy hoàng
Đại hội XIV (mười bốn) vẻ vang Đảng mình
       Dẫn đường đi tới quang vinh
Toàn dân đoàn kết trọn tình nước Nam
      Non sông bảo vệ chu toàn
Biên cương, hải đảo bình an mọi bề
       Từ thành thị tới thôn quê
Chủ trương Đảng vạch đàng hoàng, an nhiên
         Đảng viên ở khắp mọi miền
Đầu tầu gương mẫu, tiến lên phong trào
   Cùng nhau thành tích lập cao
Đảng viên gắn bó biết bao ân tình
         Việt Nam - Hồ Chí Minh
Giang sơn giữ vững, Hoà bình muôn năm.

                   
Duy Tiên, ngày 18/01/2026

                  Thơ: Phạm Văn Chắt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Tỉnh Ninh Bình
tin tức liên quan