Tháng ba - Kỷ niệm - Thơ: Tạ Thị Hoán

Ngày đăng: 02:02 05/03/2026 Lượt xem: 6
THÁNH BA - KỶ NIỆM 
 
Tháng ba em theo mẹ đi mót lạc 
Tháng ba em theo mẹ đi mót khoai  
Bẩy tám tuổi đầu lấm lem đôi má sạm nắng đôi tay 
Thương mẹ già còng lưng xới xáo 
Hương ổi Lạc tràng* thơm đượm đôi môi 
 
Tháng ba em rời tuổi đội tới tuổi Đoàn 
Mẹ vẫn thương em còm nhom mảnh khảnh 
Lúc dỗi hờn em trách mẹ - mẹ ơi ! 
Sao mẹ chẳng sinh con lúc ngọt bã trầu 
Lại sinh con lúc trầu còn bã 
Út ít nhất nhà mẹ chẳng đặt tên Thêm!
 
Tháng ba em vào Đảng 
Sau trận bom thù bám trụ giữ thông tin 
Truyền lệnh chỉ huy bảo vệ tuyến đường 
Xe tiếp xe mang hàng lên phía trước 
   
Tháng ba sau ngày ngừng bắn 
Em được về thăm lại quê hương 
Vẫn chiếc cầu tre mấy nhịp qua sông 
Nối bên này Phủ lý *Châu sơn** 
Phủ lý quê anh thành bãi chiến trường   
Thương bên ấy , bên này xanh đồng lúa 
Bát cơm mùa về thắm mồ hôi mẹ 
Canh hến canh trai ngọt rau muối đồng 
Thắm đượm tình chị cả ven sông 
 
Tháng ba sông Đáy nước trong 
Cô bộ đội nước lưng chân giặt áo 
Nhớ thủa nhở bơi thuyền   trên sông
Tiếng cười vang vọng - dọc sông ./.
---------------
        * Làng ổi của Hà nam *Thành phố Phủ lý của tỉnh Hà nam nơi máy bay Mỹ
ném bom hòng hủy mạch máu giao thông .... * Châu sơn địa danh 1 xã của
huyện Kim bảng nằm bên sông Đáy .
              Phường Kim bảng Ninh bình 5/3/2026 

                       Tạ Thị Hoán
      Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan