Ghi chép bằng thơ - Chùm thơ: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 02:53 12/04/2026 Lượt xem: 3
                  GHI CHÉP BẰNG THƠ
 
Lời dẫn : Ngày 11-4-2026 Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 Thái
Nguyên, tổ chức gặp mặt anh em CCB Sư đoàn, Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày
thành lập Sư đoàn 470 (15-4-1970/15-4-2026) Sư đoàn 2 lần được tặng Danh
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Các đồng chí Đậu Xuân Trường,
Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 Toàn Quốc; Nguyễn Xuân Khoát, chủ
tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, Đào Mạnh Hạ , Trưởng Ban Liên lạc
Sư đoàn 470 Thái Bình; Nguyễn Phúc Bình, Sư đoàn 470 Quảng Ninh. Bùi
Giang Sơn Sư đoàn 470 Thái Nguyên, đã cùng với gần 200 CCB Sư đoàn 470
Thái Nguyên gặp mặt vui vẻ tại Nhà khách Quân Khu I Quan Triều, tình Thái
Nguyên. Lưu Sỹ Mùi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đã có chùm thơ viết về
tình cảm gặp gỡ đồng đội tay bắt mặt mừng đầy súc động này. Xin giới thiệu
cùng bạn đọc.


 
          TUỔI BẨY MƯƠI
 
Bẩy mươi tuổi vẫn tươi cười hớn hở
Gặp nhau đây vẫn tay bắt mặt mừng
Đằng ấy ơi quê ở đâu ấy nhỉ
Tớ Thái Bình nơi quê lúa ngày xưa.
 
Ngoài bẩy mươi quen đội nắng đội mưa
Tây Trường Sơn Đèo Lò Xo tôi nhớ
Tiểu đoàn Công Binh chúng mình vui nhỉ (*)
Gặp nhau đây biết ai mất ai còn.
 
Ôm chặt vai nhớ tuổi trẻ còn son
Đi ra trận, mưa luồn rừng lội suối
Hôm nay về đây không còn phải vội
Tâm sự bên nhau ôn thành tích Sư Đoàn.
-------
(*) Tiểu đoàn 551 công binh
 
       QUÊ BẠN Ở ĐÂU
 
Tôi tên Toàn quê gốc Hải Dương.
Thị trấn Gia Lộc có đường rẽ qua
Toàn thắng chính thực là nhà
Bái Hạ sạch sẽ đó là quê tôi
 
Nông thôn đổi mới cả rồi
Làm ăn tập thể cuộc đời nở hoa
Đồng đội đi công tác qua
Vào thăm các cháu cùng là thăm tôi.
 
Còn tôi miền núi Võ Nhai
Người Tày trồng sắn trồng khoai rất tài
Nhớ lại vào năm bẩy hai
Tôi cùng các bạn ê vai vác hàng
 
Tả li vách đứng bậc thang
Làm đường xe chạy chuyển hàng vào Nam.
Ông anh tươi nhất trong đoàn
Hay cười hay nói hát vang trong rừng
 
Anh tìm được đàn Tơ rưng
Chơi ngay một bản tưng bừng rất vui
Quê anh nửa núi nửa đồi
Đại Từ quê mẹ suốt đời anh yêu.
 
NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 
Những gia đình đồng đội
Gặp điều kiện khó khăn
Đồng đội cùng đến thăm
Và tặng quà thăm hỏi
 
Tình anh em phải nói
Gắn bó từ ngày xưa
Nay về quê sớm trưa
Yêu thương nhau đồng đội
 
Cùng đơn vị sớm tối
Sinh hoạt Hội Trường Sơn
Cũng nhường áo sẻ cơm
Khi đồng đội khó khăn.
 
Những món quà nho nhỏ
Nhưng tình cảm vô cùng
Anh em san sẻ chung
Nặng nghĩa tình đồng đội.
 
             Lưu Sỹ Mùi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
tin tức liên quan