Trèo dừa... Chùm thơ: Huy Liệu
TRÈO DỪA

Nửa đêm hành quân đến
Huyện Hoằng Hoá đất dừa
Trời lắc rắc đổ mưa
Kéo an ten khó quá
Tầu dừa ken kẽ lá
Quả từng chùm kín cây
Luồn dây thế nào đây
Đành trèo lên thả xuống
Xong rồi mới thấy cuống
Tay bám vào tầu dừa
Hai chân cứ đung đưa
Thân dừa đâu chả thấy
Bởi chùm dừa to đấy
Không thể xuống được rồi
Đành cố leo lên thôi
Chờ trăng lên tìm cách...
Mưa vẫn rơi tí tách
Nhỏ giọt trên tầu dừa
Người đã ngấm nước mưa
Bỗng rùng mình ớn lạnh
Trăng ló ra lấp lánh
Giữa làn mây mỏng tang
Thân dừa thấy rõ ràng
Lách qua hai chùm quả
Ôi hú hồn hú vía
Tưởng khó thoát ngọn dừa
Gió ào lá đung đưa
Xa lâu rồi...vẫn nhớ!..
GIÓ BAY
Chân quê con gái nhà lành
Hút hồn hút vía mấy anh thầu giầu
Cập kè săn đón bấy lâu
Mẹ liền dặn khéo...chơi mau về nhà
Thế rồi tít mít nơi xa
Khi về chí chá nói là lạc nhau...
Mải chơi áo bỏ quên đâu
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Mẹ rằng mất áo còn may
Lần sau chỉ sợ… gió bay mất quần!…
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn