Chùm thơ - Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 03:24 23/07/2026 Lượt xem: 5
VỘI NÍU CƠN MƯA
 
Đến độ tuổi nào đó 
Không hơn thua làm gì
Tiền nặng túi cũng tốt
Sức khỏe còn tốt hơn.
 
Cuộc sống này ngắn lắm
Đừng để mất niềm vui 
Có gia đình hạnh phúc 
Ta không cần hên xui!
 
Hãy thật lòng với bạn
Bạn chân tình với ta
Biết trân quý tình Bạn
Cuộc sống sẽ an hòa .
 
Đã mấy tuần trôi qua 
Đám mây vừa qua ngõ 
Vườn thưa ai lấp ló
Ai! Hết đứng lại ngồi?
 
Em vừa đi qua tôi!
Thoảng hương thơm con gái
Tôi vội níu cơn mưa 
Để xe em dừng lại .,.
----------
               (Viết cho TK)
 
BÀI 2.
 
    KHI THÁNG BA VỀ
(Tặng nhân dân xã Keng Đu và nhà tài trợ)
 
Người Keng Đu* ạ! Bản mình xa lắm
Cây cầu Dân sinh bắc qua suối Nậm Pao
Phía bên kia là đất của người Lào 
Ta gùi nhớ, gửi thương trao nhau tình hàng xóm. 
 
Thủa trước muốn sang nhà nhau ta bắt con đom đóm
Đêm dẫn đường qua suối,qua khe
Nay điện về thắp sáng mọi miền quê.
Người hai nước chung: "Nhịp cầu Nhân Đạo".
 
Dòng suối xanh tỏa nắng mùa hoa gạo 
Neo bóng mình kết nối những bờ vui
Tháng ba về Mường Lống của  ta ơi!
Ơn Đảng, Bác, dân đổi đời no ấm .,.
----------
* xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An
 
BÀI 3.
 
     NHỚ TRẠI VIẾT TS3 
 
Khoảng rừng nghèo nay hoa lá tốt tươi
Chiều Trung du có đàn chim rong ruổi 
Sà cánh xuống rừng cây đứng tuổi
Tìm về nơi an trú đêm nay!
 
Trại viết Trường Sơn tụ hội về đây!
Đi thực tế, tìm đề tài để viết
Một mảnh ghép mà nhiều người chưa biết 
"Trung tâm chống chất độc da cam "
 
Ba Vì xanh, sơn thủy hữu tình
Hòa giai điệu Thơ văn chiến sỹ
Lật mảnh ghép thời gian đi đánh Mỹ
Bên ấm chè xanh thành trang viết cuộc đời.,.

                  
 Nguyễn Viết Lợi
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan