Chùm thơ Xuân của CTV Nguyễn Ngọc Hưng

Ngày đăng: 12:16 17/02/2018 Lượt xem: 879
CHÙM THƠ XUÂN CỦA CTV NGUYỄN NGỌC HƯNG, QUẢNG NGÃI

THÁNG CHẠP

 
Sau vườn một cánh xoan rơi
Vài bông cau muộn thả mùi hương quen
Nỗi gì như lửa mới nhen
Mà nghe thơm dậy như men… Xuân tình!
 
 
CUỐI NĂM
 
Kia nao nức người người đi tảo mộ
Nọ nhà nhà hương khói rước ông bà
Xuân trăm hướng con ngậm ngùi một chỗ
Thương mẹ vật vờ cỏ úa đồi xa…
 
 
CỘI MAI
 

Qua rồi những cái Tết vui
Rồi qua những Tết ngậm ngùi xót xa
Cội mai thanh thản tuổi già
Lọc mùi mưa nắng ối a nụ vàng!
 
MÀU XANH ÁO LÍNH
 

Đã là lính mãi mãi anh là lính
Sắc áo bây giờ vẫn sắc áo xưa
Màu của lá của đại ngàn xanh lá
Trường Sơn ân tình đông nắng tây mưa.
 
Qua sương gió mái đầu anh ngả bạc
Trận mạc nhiều áo lính cũng sờn vai
Duy mắt anh cười, duy môi anh hát
Mãi mãi thanh xuân chấp tháng năm dài.
 
Về quê hương chống cuốc cười trong nắng
Vẫn chưa nguôi thầm lặng vết thương lòng
Áo vẫn xanh màu xanh không có tuổi
Câu thơ nào rươm rướm giọt lệ trong.
 
Bao đồng đội đã thay anh nằm xuống
Gửi nụ hôn cho đất ấm hơi người
Ngày ra đi các anh còn trẻ lắm
Chưa kịp buồn, các chị mới đôi mươi.
 
Trường Sơn cháy 21 năm gầy guộc
Giải phóng rồi cây lá lại tươi xanh
Một ngày lính suốt đời xanh áo lính
Trái tim son vang mãi khúc khúc quân hành.
 
Anh đã hát giữa mùa xuân đại thắng
Ca bài ca thống nhất nước non mình
Khúc yêu đời anh sẽ cùng em hát
Xây dựng quê nhà giàu đẹp, văn minh!
 
 
KHÓI CHIỀU BA MƯƠI
 
Chổi cau chị quét lá vàng
Chiều un khói sẫm mơ màng gió bay
Khói làm cho mắt chị cay
Hay lời ru vỡ bóng ngày cuối năm?
 
Người xưa như cá biệt tăm
Nhớ thương giờ cũng xa xăm cánh cò
Lạnh lùng mấy lớp tàn tro
Có ai ngờ chị… mà đo lửa lòng!
 
Chổi cùn nhát thẳng nhát cong
Vườn chưa sạch lá lại mong gió về
Tay nào chị quét đam mê
Tay nào chị quét tái tê phận mình?
 
Trúc xinh trúc bốn mùa xinh
Tuổi xuân năm tháng vô tình phôi phai
Hiên nhà đã rực cành mai
Chiều Ba Mươi Tết thương ai khói mờ!
 
 
DẠO VƯỜN XUÂN   
 
Vui chân dạo khắp khu vườn
Trăm thứ quả chua quả ngọt
Tíu tít thi tài chim hót
Rộn ràng hoa trái đua hương…
 
Kia loài sâu bọ bất lương
Lén lút đục thân khoét lá
Này con chim chích dễ thương
Sẵn sàng tóm quân nghịch phá.
 
Ngẫm thương bao người vất vả
Bón phân vun gốc tỉa cành
Càng ghét lũ dơi hèn hạ
Đêm nào cũng quậy tàn canh.
 
Mỗi người như một cây xanh
Vườn cây gợi hình đất nước
Vườn có đẹp giàu hơn trước
Cũng nhờ công sức mỗi cây…
 
Hoa thơm thơm ngát tận mây
Trái ngọt héo khô còn ngọt
Sống như cây chết như cây
Cống hiến đến giờ phút chót!
 
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Đội 10, thị trấn Chợ Chùa,
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 0255.3861.312
Email:
nguyenngochung204@gmail.com
tin tức liên quan