Chùm thơ Hội viên Hội VHNT TS Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:20 08/08/2018 Lượt xem: 541
      CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA HỘI VIÊN NGUYỄN ĐÌNH SINH 
 
       THÁNG BẢY
 

Tháng bảy                   
Mưa rơi
Mắt người
Lệ nhỏ !
Nhớ anh
Ngày đó
Lên đường
Vào Nam
Tiễn anh
Cổng làng
Bàn tay
Nắm chặt !
Long lanh
Màu mắt
Chia ly
Nhớ nhung !
Xa xôi
Mịt mùng
Trời Nam
Rực lửa
Anh không
Về nữa
Năm mươi
Năm qua…
Em thành
Bà già
Bạc phơ
Mái tóc
Bao đêm
Em khóc
Thương nhớ
Anh nhiều !
Tháng bảy
Buổi chiều
Nén nhang
Tưởng nhớ
Thôi tình
Dang dở
Đợi để
Kiếp sau !
Tháng bảy
Mưa ngâu
Lòng người
Góa phụ
Thổn thức
Chinh phụ
Ôm hồn
Chinh phụ !
 
                                                                                                                                             
27/7/2018                                                                        
                                                                                      
 
GIẶC TAN
 
Giặc tan mình trở về quê
Thiếu ăn nên phải lăn lê bò toài
Để có củ sắn, củ khoai
Cởi trần cuốc đất sớm mai chuyên cần
Cái thời bao cấp khó khăn
Cái thời cặm cụi lo ăn, lo làm
Phục viên cởi bỏ quân hàm
Chức vụ gì đó chẳng làm cái chi
Về rồi đừng có suy bì
Vợ con, bố mẹ đói thì làm sao !
Kiếm ăn thì phải lao dao
Cuốc cày trồng trọt làm sao no lòng
Quên đi những chiến, những công
Quên đi bom đạn trong vòng địch vây
 
Thời gian từng tháng, từng ngày
Bây giờ mình đã đổi thay rất nhiều
Nhà gác hai cái rất yêu
Ô tô hai cái sớm chiều chạy vui
Tiến lên ! Đừng có thụt lùi
Cựu binh chiến đấu, đẩy lui đói nghèo.
                                           
                                             25/6/2018                                                                        
                                                                 

ĐÊM MƠ
 
Đêm nay trong một giấc mơ
Bao nhiêu đồng đội lờ mờ hiện lên
Ô ! Sao toàn những thân quen
Những năm đánh giặc hai miền Bắc Nam
Anh này tên gọi là Am
Quê Hà Tây cũ, anh làm anh nuôi
Em hay nói, lại hay cười
Miền Đông Nam bộ, một thời quen nhau
Vênh vang cánh mũ tai bèo
Kêu anh Miền Bắc, bánh xèo mời Anh
Đây rồi bảy Nối - Tư Thành
Lại thêm Ba Trạng nói nhanh quá trời
Toàn lính khu 9 hẳn hoi
Củ Chi chỗ ấy là nơi sinh thành
Tôi lính quê Bắc gặp Anh
Bắp ngô, sắn luộc Anh dành cho tôi
Năm 73 đói quá trời
Gạo thì rất ít, biết xơi cái gì…
Mít xanh, sung luộc ăn đi
Nấm mèo chấm muối, thôi thì cũng no…
 
Gặp nhiều người cũ trong mơ
Lâu rồi chép lại vần thơ ngày nào.
 
 
                                             7/2018                                                                        
                                                                Nguyễn Đình Sinh
                                                      Hội VHNT Trường Sơn
 
 

tin tức liên quan