" Đi câu" - Thơ: Phạm Văn Việt - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:51 08/12/2018 Lượt xem: 399
ĐI CÂU

Người ta câu,tôi cũng câu
Câu gì là chuyện cách nhau vực trời
Người ta câu lãi câu lời
Câu danh câu vọng, câu đời bướm ong
Câu sao cho sếp hài lòng
Cho tiền nặng túi, bõ công cúi đầu
Tôi ngồi thuyền giữa hồ sâu
Không dây không lưỡi không xâu mồi gì
Tôi câu mặt nước phẳng lỳ
Trời xanh, gió mát, mây đi dạo cùng
Một mình nhàn tản ung dung
Thoát ra khỏi cảnh sống chung bụi trần
Chỉ mong giữ được lòng nhân
Chỉ mong vững mãi đôi chân đá mòn!

 
03/12/2018
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan