" Cuối năm về thăm quê" - Thơ: Hoàng Đại Nhân - Hội viên hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:17 02/01/2019 Lượt xem: 588

---------------------------------------------------------------------------------

CUỐI NĂM VỀ THĂM QUÊ

Về quê vào tháng cuối năm
Gió mùa đông bấc căm căm lạnh người 
Đồng quê vừa gặt xong rồi
Chỉ trơ gốc rạ dưới trời nắng hanh

Tình quê thấm đượm ngọt lành
Vẫn lời thân mật: “Chào anh mới về”!
Mời nhau hút thuốc, uống chè
Rồi bao chuyện cũ ùa về một khi

Người già khuất nẻo "ra đi"
Gái làng kiếm việc một đi không về
Trai làng cửu vạn say mê
Chỉ vài ngày gặt mới về cùng lo

Đồng quê vắng bóng trâu bò
Chuồng không nuôi lợn chẳng lo cám bèo
Vụ Đông- Xuân cũng vắng teo
Ngô khoai sợ lũ chuột nhiều…, thất thu.

Chiều đông giăng kín sương mù
Nghe như vọng tiếng lời ru năm nào…
Cánh đồng Đằng Giá năm nao
Luống khoai xanh thẫm, rì rào ruộng ngô

Khoai tây xanh mướt phủ bờ
Hành hoa, bắp cải… đang chờ người thu.
Nắng lên tan lớp sương mù
Tình quê ấm áp- lời ru vọng về

À ơi… thương lắm miền quê
Nhớ thương thì hãy tìm về… người ơi.
Sài Gòn, giữa Đông 2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan