Thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 05:09 13/05/2015 Lượt xem: 464

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

NỖI LÒNG TRƯỜNG SƠN

(Kính viếng hương hồn liệt sĩ nghĩa trang xã Hóa Thanh,

Quảng Bình ( binh trạm 12) thời chống Mỹ cứu nước)

 

 

Rừng già khói lửa chiều nay

Đạn bom giặc Mỹ xới cầy nghĩa trang

Rưng rưng em gái cùng làng (1)

Lần lần bước nhẹ… ngổn ngang dõi tìm

 

Xót ai… mảnh đạn găm tim

Xương  treo vách đá… nghẹn… ghìm nỗi đau

Tuổi xanh đôi lứa bấy lâu

Trường Sơn gắn bó, suối sâu ân tình

 

Cho em tìm lại đời anh

Hoàng hôn trời tím, chúng mình thấy nhau

Mắt nhòa cho bớt nỗi đau

Để em bớt tủi, bớt nhầu tuổi xanh

 

Vành tang mây trắng vòng quanh

Tim anh hóa đá, hồn thành trường sinh

Sống anh dũng, chết quang vinh

Chân trời góc bể, hy sinh hai lần (2)

 

Sống vì nước, chết vì dân

Tên anh gửi núi, mảnh thân gửi rừng

Hồn thiêng gió nổi một vùng

Vọng vào vách núi  anh hùng Trường Sơn.

 

________________________________

(1) Nữ quân nhân, toàn là con gái thôn quê  Ninh Bình

(2) Nghĩa trang xã Hóa Thanh ( Quảng Bình),

giặc ném bom vào nghĩa trang, các anh hy sinh lần thứ 2

 

 

 

TRỌN ĐỜI VÌ QUÊ 

( Kính viếng hương hồn đại tướng Võ  Nguyên Giáp)

 

 

 

Gian nan ngàn dặm trường chinh

Tướng tài trung dũng, ghi danh với đời

Trăm năm cây bút - bạn đời

Vạn ngày máu lửa vẫn người của dân

* * *

Thù nào ngăn nổi  bước chân !

Xuất quân thần tốc, thế thần … giặc tan

Một vùng trời đất bình an

Triệu nhà  đoàn tụ … qua ngàn nỗi đau

* * *

Một thời bãi bể nương dâu

Đời sau vinh hạnh xanh mầu thế gian

Người nhen lửa vượt gian nan

Dẹp thù, xây dựng giang san phú cường

* * *

Đồng bào, đồng chí tiếc thương

Trái tim ngừng đập, hồn vương vấn đời

Vũng Chùa hẻo lánh xa xôi

Đón người Anh Cả trọn đời vì quê

 

Ngày đại tướng Võ  Nguyên Giáp mất

13/11/2013

 

 

TREO

( bài 2)

 

 

Trường Sơn… treo dốc treo đèo

Con đường thống nhất - cheo leo đường mòn

 

Hầm treo ảnh mẹ, lòng con

Rừng treo ánh mắt mỏi mòn ngóng trông

 

Trăng treo nỗi nhớ, niềm mong (1)

Gió treo ánh lửa , tiếng cồng chơi vơi

 

Nhạc rừng hòa nhịp, treo lời (2)

Lẫy lừng chiến  tích treo nơi trường tồn

 

 

______________________________

 (1)   Thơ Phạm Tiến Duật : “ Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến ….”

(2)    Khi hành quân, bộ đội phải giữ kỷ luật im lặng tuyệt đối ( treo lời)

 

 

Vương Văn Kiểm ( CCB )

Địa chỉ : 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh

Tp Nam Định    -     Đt : 0127. 723. 0806

 

tin tức liên quan