Chùm thơ của Nguyễn Xuân Điềm

Ngày đăng: 10:05 27/05/2015 Lượt xem: 439

CHÙM THƠ “HÀNH HƯƠNG VỀ CUỘI NGUỒN”

                                       Nguyễn Xuân Điềm, CCB TS Ba Vì, Hà Nội

 

GIÓ ĐẤT

                                                          “Thăm Nghĩa trang Đường 9 – Quảng Trị”

 

Người còn tên, người mất tên

Giãi dầu mưa nắng, nằm bên giãi dầu

Gió sương cỏ dại phai màu

Nấm mồ liệt sỹ như nhau nấm mồ

Vợ nghèo nước mắt chưa khô

Nẻo đường rơm rạ tìm vô thăm chồng

Quê nhà mấy độ bão dông

Vỡ đê nước ngập trắng đồng lúa xanh

Mải lo cơm đủ áo lành

Còn đâu lúc dỗi để thành vọng phu.

Khói hương như thể mây mù

Trắng trời lớp lớp lau già đội tang

Xạc xào lá gió ngụy trang

Gió từ cõi đất gió sang cõi người.

                                      Quảng Trị 20/05/2015

 

TRONG LĂNG TỰ ĐỨC

 

Tạc bia vua luận tội mình

Nước non xơ xác, dân tình liêu xiêu

Khiêm lăng đã nhợt nắng chiều

“Vạn niên” còn vọng bao điều bi thương

Dân dầm máu, lính phơi xương

Thành đây hào đó còn vương oán hờn

Hồ sen lãng đãng oan hồn

Đồi thông rên, vẳng nỗi buồn người xưa

Sân chầu quan đứng trơ trơ

Lòng trung hóa đá đến giờ ai hay

Ngẩn ngơ tháng héo năm gầy

Mấy tà áo thụng đựng đầy gió mưa

                                      Huế 21/05/2015

 

 

ĐỒNG LỘC

 

Tôi xin thắp nén hương này

Gửi trời cao, gửi đất dày gửi em

Mộ bia khắc những dòng tên

Trẻ như gương lược để trên mộ người

Chiều ơi, buông chầm chậm thôi

Để cho hoa nắng mãi tương bên mồ

Cỏ non xanh đến bây giờ

Mười cô vẫn hát bên bờ nhân gian

Lược gương vẫn xếp thẳng hàng

Cho hương bồ kết ngập tràn nơi đây

Chiều buông hương nguyện gió bay

Hoàng hôn rụng xuống đầy tay tôi về

                                      Chiều Hà Tĩnh 23/05/2015

Tác giả thơ dự thi: Nguyễn Xuân Điềm

 

tin tức liên quan