Chùm thơ dự thi LBTS của Nguyễn Ngọc Phát - Hải Phòng

Ngày đăng: 06:22 20/08/2015 Lượt xem: 644

 

Thơ dự thi "Lục Bát Trường Sơn"

 

 

VẪN LÀ MÙA XUÂN

 

 

 

Gặp nhau như vẫn ngày xuân

Cứ vui như lúc hành quân lên đường

Bốn hai năm, một dặm trường *

Để rồi, nặng cả tình thương Phố Chờ.

 

Tấm lòng như những câu thơ

Tình yêu đồng đội bến bờ nào phai

Trường Sơn ngày rộng tháng dài

Bom rơi, đạn rít gọi hoài tên nhau.

 

Vẫn như cái tuổi hương cau

Ríu ra ríu rít chào nhau tao mày

Mặn nồng truyền ấm bàn tay

Nên ông – bà hở? chuyến này khao đây.

 

Trời thu ngọn gió giăng dây

Níu câu quan họ đơm đầy thời gian

Mình về với Bắc Linh Đàn

Quê hương Triều Lý rạng trang sử ngời

 

Gặp nhau xa nhớ bạn đời

Chia tay  bạn hát "Người ơi đừng về"           

 

2/2015

Nguyễn Ngọc Phát

 

 --------------------------------------------------------------------------------          

* Thời gian nhập ngũ tháng 08/1970  đến năm 2012 gặp nhau tại Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

 

           

 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN EM ĐI

 

 

 

 

Trường Sơn đánh Mỹ em đi

Khó khăn gian khổ những gì đã qua

Bom rơi đạn réo mưa sa

Vẫn vui tiếng hát lời ca mở đường.

 

Trường Sơn khát vọng yêu thương

Mỗi cung đường mở, tình thương quê nhà

Gặp em cô gái phương xa      

Tay cầm cờ hiệu báo tà bom rơi …

 

Trường Sơn đánh Mỹ một thời

Mà bao gương sáng rạng ngời chiến công

Đất thiêng tươi ánh nắng hồng

Dệt nên trang sử non sông mỗi ngày

 

“Trời còn để có hôm nay”

Mở đường huyền thoại lẫy lừng Năm châu    

Trường Sơn nghĩa nặng tình sâu

Đường mang tên Bác vang câu quân hành.

 

 

5/2015

Nguyễn Ngọc Phát

 

 

CON ĐƯỜNG TỪ NƠI ẤY

 

 

 

Vào ngày mười chín tháng năm

Một chín năm chín đêm trăng sáng ngời

Tìm theo dấu vết sao trời

Cha ông để lại một thời đánh Tây

 

Đường Trường Sơn mở từ đây

Trưởng đoàn Võ Bẩm phát cây mở đường

Đi từ xóm nhỏ hậu phương

Khe Ho, làng Mít kiên cường thủy chung *

 

Thời gian lớp lớp trùng trùng

Bao nhiêu gian khó đã từng vượt qua

Con đường như một bài ca

Cứ mênh mang thế để mà đi lên

 

Trường Sơn nuôi trí vững bền

Vai gùi, chân bước khắp miền  rừng sâu  

Xe thồ cùng với xe trâu

Chở hàng, chở đạn... chở câu quân hành

 

Dáng em như một bức tranh

Tay cầm cờ dắt xe anh qua ngầm

Vượt lên bom đạn mưa giông

Vẫn hiên ngang đứng bóng lồng nước non

 

Con đường ghi một mốc son

Ngàn năm vẫn sáng - vẫn còn không phai.

 

 

5/2015

Nguyễn Ngọc Phát

 

 

----------------------------------------

*khe Hó nơi xuất phát của đường Trường Sơn, thuộc Quảng Trị -nối về hướng Tây Nam làng Mít Quảng Bình .

 

 

Nguyễn Ngọc Phát

BLL Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Hải Phòng

ĐT: 0983.170.350   

 

 

tin tức liên quan