Chùm thơ LBTS của Tạ Thị Hoán

Ngày đăng: 07:19 22/10/2015 Lượt xem: 413

Chùm thơ LBTS của Tạ Thị Hoán

(Chủ tịch Hội TS Kim Bảng, Hà Nam)

 

Mở đường

Buổi đầu ta mới tới đây

Lối mòn rậm cỏ, rừng cây um tùm.

Mới trông ai cũng ngại ngùng

Những ngày tiếp tới tưởng trùng gần xương

 

Nhìn rừng nhớ bãi nhớ nương

Xuống khe lại nhớ con sông hiền hòa.

Quê hương là bản tình ca

Thấm sâu vào tận lòng ta lâu rồi.

Giờ đây sao thấy bồi hồi

Bâng khuâng da diết những lời mẹ răn.

 

Nôn nao nhớ ánh trăng rằm

Trải dòng sông Đáy êm đềm quê hương.

Tuổi xuân gửi những cung đường

Trắng đêm, thông tuyến, coi thường hiểm nguy.

              Km 9 đường 20 Quyết Thắng

                           Tháng 10/1965

 

           Viếng đồng đội

                Tưởng nhớ các anh Gấm, Hộ, Sông

                Đơn vị: C452- Đội 25

 

 

Hôm nay trên đỉnh U Bò

Chúng tôi đứng lặng bên mồ các anh

Viếng anh sim tím một nhành

Sương làm hương khói lòng thành tiếc thương

Lời thề bạt núi mở đường

Bom rơi đạn nổ quyết không sờn lòng

Hậu phương, tiền tuyến đang mong

Biến đau thương, lập chiến công: Diệt thù.

 

Đường 20 Quyết Thắng

            Mùa khô 1966-1967

 

 

              HOA XUÂN

 

Xe anh hối hả quay vũng

Cụng binh, phỏo thủ thức cựng chờ xe

Kho em rộn tiếng hỏt hũ

Mừng Xuõn bốc vỏc em lo mọi bề

Nặng tỡnh bao chuyến xe đi

Hoa xuân em tặng- tiếp ghi công đầu.

Đường 20 Quyết thắng

                     Mùa khô năm 1969

 

 

             TRĂNG THEO

             (Tặng các chiến sĩ lái xe - Những con Tuấn Mã Trường Sơn)

 

 

Xe qua bao suối bao đèo

Trăng luồn cửa sổ, trăng theo đi cùng

Trăng cười nhỡn ngụy trang rung

Áo anh lái đẹp- Những vũng hoa trăng

Soi đường nâng bánh xe băng

Thức chờ anh lỏi quay vũng cùng trăng

Vang dồn tiếng súng Tiền Phương

Anh đi toàn tuyến mến thương đón chờ

Hàng vào dệt những ước mơ

Miền Nam đang đợi đang chờ xe lên…

 

 Mựa khụ 1968- 1969

 

 

                     TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

 

Tuổi xuõn anh gửi chiến trường

Anh về với những vết thương trên người

Hạnh phúc đến ngoại ba mươi

Con thơ vợ dại bao điều thiệt thua

Trời luôn nay nắng, mai mưa

Vết thương tái phát vô tư anh cười

Quên đâu miệng vẫn luôn lời:

“Chiến trường đổ máu giờ thời khỏi lo…”

Chuyờn cần dói nắng, dầm mưa

Xây đồng cao sản chiêm mựa bội thu

Dịch vụ thương mại bốn mùa

Mùa nào thứ đó anh lo đủ đầy

Gia đỡnh hạnh phỳc đắp xây

Xúm làng yờn ấm cụng này cú anh.

         

Kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ

 

 

                TẶNG EM

                                  (Kính tặng nữ chiến sĩ Trường Sơn)

 

 

Tặng em ngàn đóa hồng tươi

Công anh chăm bón ở nơi vườn nhà

Tháng ba vườn tím hoa cà

Thóc dư đôi tấn, lợn gà đầy sân

Thương em vất vả tảo tần

Đâu công chăm mẹ, đâu phần chăm con

Cửa nhà trong ấm ngoài ờm

Nhờ làng dõu thảo, nhờ cụng vợ hiền

Làng trên xóm dưới khen em

Gỏi duyờn, gỏi đảm, gái ngoan nhất vùng

Tiếp gương Bà Triệu, Bà Trưng

Xứng danh với tỏm chữ vàng Bỏc trao.

 

 

Kỷ niệm 8/3/2002

tin tức liên quan