Chùm thơ LBTS của Nguyễn Tiến Phin

Ngày đăng: 09:38 15/11/2015 Lượt xem: 459

Chùm thơ LBTS của Nguyễn Tiến Phin

HV TS Sư đoàn 471

 

ĐƯỜNG RA TRẬN

 

Miền Nam hai tiếng yêu thương

Trường Sơn che chở con đường ta đi

Đạn bom thù có sá chi

Căm thù nung nấu quân đi điệp trùng

Quê hương giữ trọn thủy chung

Đêm hành quân gấp thức cùng Sao Mai

Cổng Trời mây đậu trên vai

Đèo Pu La Nhích dặm dài sau lưng

Hoa chuối thắp lửa ven rừng

Em giao liên má đỏ bừng … sớm mai

Hoa phong lan trải tóc dài

Bản xa sương phủ con nai gọi bầy

Góc trời một mảnh trăng gầy

Dốc cao đang đợi gót giày quân leo

Nhấp nhô vành mũ tai bèo

Đoàn quân thở gấp bước trèo lên cao

Giơ tay với một vì sao

Gắn vào vành mũ chiến hào bạn tôi

Bắc Nam còn phải chia đôi

Thì còn chiến đấu bên đồi chiều nay

Lá rừng nhuộm đỏ bụi bay

Người xe tấp nập hẹn ngày lập công!

 

 

TRƯỜNG SƠN

 

“ Trường Sơn Đông nắng Tây mưa

Ai chưa tới đó như chưa hiểu mình”

Con đường huyền thoại nghĩa tình

Việt – Lào hai nước như mình với ta

Trường Sơn ví tựa mái nhà

Chở che bộ đội, quân ta ra vào

Trập trùng vực thẳm đèo cao

Ngày đêm giặc Mỹ trút bom phá đường

Trường Sơn anh dũng kiên cường

Đánh địch mà tiến, mở đường mà đi

Mưa bom bão đạn sá chi

Vượt qua tuyến lửa xe băng qua Lào

Quân đi như thác tuôn trào

Thần tốc! Thần tốc tiến vào Tây Nguyên

Tim vui chiến thắng nối liền

Non song thống nhất hai miền Bắc Nam

           

 

NGÀY ẤY – BÂY GIỜ

 

Thời gian con én thoi đưa

Nay đổi mới chiến trường xưa đâu rồi

Bồi hồi hết đứng lại ngồi

Con tim thao thức gọi tôi tháng ngày

Chiến trường chốn cũ là đây

Rừng Trường Sơn ngút ngàn cây đón chào

Đâu rồi mái lá, chiến hào

Đâu rồi đồng đội mũ sao quân hành

Xa xa nắng trải đồi tranh

Thoảng nghe trong gió điệu hành quân xa

Tiếng máy bay địch dõi theo ta

Đoàn xe mải miết vuợt qua cổng trời

Đêm khuya ngắm mảnh sao rơi

Em giao liên mắt sáng ngời đầu quân

Miền Nam tha thiết thật gần

Ba lô súng đạn bước chân rộn ràng

Sông sâu không chuyến đò ngang

Đoàn quân nhanh vượt bản làng xa xa

Núi rừng trong ánh chiều tà

Chim kêu vượn hót giục ta bước dồn

Dẫu cho gối mỏi chân dồn

Tôi anh gắng nữa nghe hồn núi sông

Thần tốc là lệnh tiến công

Chiến dịch toàn thắng cờ hồng phất cao

Biển Đông sóng vỗ dạt dào

Trường Sơn nay gặp lòng sao chạnh lòng

Bạn tôi nằm lại với rừng

Bao năm tìm kiếm rưng rưng chưa thành

Nỗi đau đâu dễ đã lành

Phải chăng đồng đội vẫn hành quân xa

Về đây … giọt lệ trong ta

Tay trong tay được vỡ òa niềm vui

Vẫn còn thoảng chút ngậm ngùi

Bao đồng đội cũ của tôi chưa về

Trường Sơn xanh biếc trời quê

Khắc vào tâm trí trọn thề bên nhau.

 

            Tiến Phin.com

         DĐ: 0912 085 378

Email: tienphin1954@gmail

 

 

 

tin tức liên quan