Mở đường chiến lược Trường Sơn – Thơ chào mừng Kỷ Niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh của Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Ngày đăng: 05:43 13/05/2019 Lượt xem: 513
Thơ chào mừng Kỷ Niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-
Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn
 
MỞ ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG SƠN

Trường sơn rực lửa một thời
Dẫu qua muôn thuở vẫn ngời chiến công
Con đường thống nhất non sông 
Viết lên huyền thoại mãi không phai nhoà
Chủ trương Đảng, Bác nhìn xa
Đoàn 559 lập ra kịp thời
Hai miền Nam Bắc chia đôi
Đường dây mau chóng mở khơi lối mòn
Xuyên rừng, vượt núi, trèo non
"Ba không" (*) thầm lặng lòng son gan bền
Bàn chân cô gái giao liên
Đường ta đã mở khắp miền em đi
Tinh thần ý chí diệu kỳ
Đội trời đạp núi cùng vì miền Nam
Lưng đeo súng đạn băng ngàn
Đôi vai nặng trĩu nguy nan chẳng sờn
Tiền phương súng nổ vang giòn
Yêu cầu chi viện tiếp còn vươn xa
Đường thồ leo núi vượt qua
Đoàn xe hai bánh hướng ra chiến trường
Vũ khí trang bị tăng cường
Tiến công nổi dậy chủ trương sáng ngời
Chiến trường mở rộng khắp nơi
Mau đưa vũ khí kịp thời khẩn trương
Vận chuyển cơ giới tăng cường
Tầm cao chiến lược con đường khai thông
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Hai triền núi mở Tây-Đông nối liền
Trong tay cái cuốc cái phên
Đem đọ với núi trên nghìn thước cao
Đội trời đạp núi gian lao
Ầm ầm máy húc máy đào ngày đêm
Tiếng mìn phá đá vang rền
Công binh tốc lực bừng lên công trường
Thanh niên nam nữ xung phong
Xông pha xẻ núi mở đường gian lao
Những cô thôn nữ má đào
Dân công hoả tuyến cùng vào Trường Sơn
Mưa chan nắng rát chẳng sờn
Trèo đèo lội suối vượt non kiên cường
Máy quay tay cuốc phi thường
Vượt ngàn gian khó cung đường vươn xa
Hợp thành mạng lưới giao thoa
Thọc sâu lao tới toả ra mọi miền
Năm xưa gối mỏi gót mòn
Lưng gùi vai gánh cong đòn chùn chân
Đường thồ tay lái gian truân
Dốc cao vực thẳm muôn vàn khó khăn
Giờ đây cơ giới vang ngân
Pháo xe nườm nượp hành quân rợp đường
Công binh dũng cảm phi thường
Phá bom mở lối, kiên cường ngày đêm
Ngọn đèo, con suối không tên
Đã thành dũng sỹ sáng lên Anh hùng
Phi Hà một Ngã ba chung
Con đường đánh Mỹ hợp cùng dài lâu
Tỏa ra muôn ngả rộng sâu
Quân dân ba nước bên nhau diệt thù
Đèo Phu La Nhích trắng dù
Bom rung mặt đất, đèn đu sáng trời
Cua chữ A đỏ một thời
Ngầm Ta Lê hứng bom rơi không ngừng
Sông sâu, đèo dốc trập trùng
Đánh thành trọng điểm mịt mùng khắp nơi 
Xuân Sơn, Long Đại, Hang Dơi
Phi Hà một Ngã ba chung
Con đường đánh Mỹ hợp cùng bên nhau
Tỏa ra muôn ngả rộng sâu
Quân dân đoàn kết dài lâu diệt thù
Đèo Phu La Nhích trắng dù
Bom rung mặt đất, đèn đu sáng trời
Cua chữ A đỏ một thời
Ngầm Ta Lê hứng bom rơi không ngừng
Sông sâu, đèo dốc trập trùng
Đánh thành trọng điểm mịt mùng khắp nơi 
Xuân Sơn, Long Đại, Hang Dơi 
Bãi Dinh, Mụ Dạ, Cổng Trời, Khe Tang
Cha Lo, La Trọng, Lằng Khằng
Khe Ve, Pha Nốp, Trạ Ang, Lùm Bùm 
Pắc Pha Năng , Tha Pa Chôn
Thà Khống, Tha Mé, Xiêng phan, Phú Kiều
Na Bo, Thác Hài, Văng Mu
Động Con Tiên, tới Chà Là, Dốc Thơm
Tà Beng, La Hạp, Chà Vằn
Bô Phiên, Phà Bạc, Bản Viêng..mọi vùng
Dọc ngang nối tiếp chặng cung
“Con ma”, “Thần sấm” săn lùng ngày đêm 
“Pháo đài bay” dội triền miên 
Điểm, diện không ngớt, đạn rền bom rung
Từ trường, nổ chậm vãi vung
Vũ khí đủ loại điên khùng chặn ta
Rừng tìm ngọn cỏ không ra
Bom cầy, đạn xới đất hoà đá tan
Non cao trùng điệp ngút ngàn
Rừng xanh bao phủ địa bàn trú quân
Hoá chất độc Mỹ rải chần
Tan hoang trơ trụi bao lần thấm sâu
Công binh anh dũng đi đầu
Phá bom, mở lối, bắc cầu khẩn trương
Sống quyết bám cầu bám đường
Chết cùng dũng cảm kiên cường không xa
“Đại bàng”, “Tuấn mã” tinh hoa 
Đoàn xe không kính băng qua phi thường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Tiếp nguồn sức mạnh chiến trường tiến công
Một giai đoạn đến khó lường
Đêm đêm xe cháy dọc đường ngổn ngang
Chủ trương đường kín mở mang
Kịp thời tạo thế chuyển sang chạy ngày
Sông sâu thác chắn gềnh dầy
Nổ mìn phá đá chuyển xoay nắn luồng
Thuyền đi xuôi ngược liên thông
Hàng trôi thả dọc theo dòng thủy giang

Bãi Dinh, Mụ Dạ, Cổng Trời, Khe Tang
Cha Lo, La Trọng, Lằng Khằng
Khe Ve, Pha Nốp, Trạ Ang, Lùm Bùm 
Pắc Pha Năng , Tha Pa Chôn
Thà Khống, Tha Mé, Xiêng phan, Phú Kiều
Na Bo, Thác Hài, Văng Mu
Động Con Tiên, tới Chà Là, Dốc Thơm
Tà Beng, La Hạp, Chà Vằn
Bô Phiên, Phà Bạc, Bản Viêng..mọi vùng
Dọc ngang nối tiếp chặng cung
“Con ma”, “Thần sấm” săn lùng ngày đêm 
“Pháo đài bay” dội triền miên 
Điểm, diện không ngớt, đạn rền bom rung
Từ trường, nổ chậm vãi vung
Vũ khí đủ loại điên khùng chặn ta
Rừng tìm ngọn cỏ không ra
Bom cầy, đạn xới đất hoà đá tan
Non cao trùng điệp ngút ngàn
Rừng xanh bao phủ địa bàn trú quân
Hoá chất độc Mỹ rải chần
Tan hoang trơ trụi bao lần thấm sâu
Công binh anh dũng đi đầu
Phá bom, mở lối, bắc cầu khẩn trương
Sống quyết bám cầu bám đường
Chết cùng dũng cảm kiên cường không xa
“Đại bàng”, “Tuấn mã” tinh hoa 
Đoàn xe không kính băng qua phi thường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Tiếp nguồn sức mạnh chiến trường tiến công
Một giai đoạn đến khó lường
Đêm đêm xe cháy dọc đường ngổn ngang
Chủ trương đường kín mở mang
Kịp thời tạo thế chuyển sang chạy ngày
Sông sâu thác chắn gềnh dầy
Nổ mìn phá đá chuyển xoay nắn dòng
Thuyền đi xuôi ngược liên thông
Hàng trôi thả dọc theo lòng thủy giang
***
Tiền phương chiến thắng lừng vang
Miền Nam giải phóng huy hoàng cờ bay
Non sông thống nhất đẹp thay
Con đường đánh Mỹ tràn đầy chiến công.

Hà Nội ngày 12 / 5 / 22019 .
Thiếu tướng Hoàng Kiền

------------------------------------------------------------------------------------
(*) Ba không: đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng

tin tức liên quan