Chùm thơ về Bác Hồ; về Trường Sơn của tác giả Lê Thuần, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CHÙM THƠ VỀ BÁC HỒ; VỀ TRƯỜNG SƠN
CỦA TÁC GIẢ LÊ THUẦN
.png)
THÁNG NĂM NHỚ BÁC
( Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại)
Tháng Năm nhớ Bác nhiều hơn
Năm mươi năm vẫn gió vờn bờ ao
Vắng Nguời cá bớt xôn xao
Bưởi kia vàng rụng, hoa đào muộn hơn
“Bụt Mọc” đứng ở cạnh vườn
Vẫn vươn tay đón mười phương thăm Người
Sao lâu về thế Bác ơi!
Nhà sàn đứng lặng đón Người từ xa
Đã lâu Bác chẳng về nhà
Đồng hồ ngưng chạy, lối ra vắng Người…
Một thời trai trẻ sục sôi
Một chin mười một(1911) tiển Người đi xa
Trên tàu vượt biển bao la
Một viên gạch ấm đi qua đêm dài
Pa Ri tráng lệ chờ ai
Liên Xô, Đức, Nhật…Ngục dài Tưởng Trung
Vẫn không nhụt trí anh hùng
Bác về Việt Bắc trí nung diệt thù
Cách mạng Tháng Tám mùa Thu
Mồng Hai tháng Chín mây mù đã tan
Từ trong nô lệ lầm than
Người đưa đất nước Việt Nam xứng tầm
Trãi qua kháng chiến Chín năm
Điện Biên thắng Pháp, quân dân một lòng
Chung tay xây dựng non sông
Chủ nghĩa xã hội, một lòng đi lên
Chống Mỹ quyết chí gan bền
Mới về một nữa, Bác liền ra đi
Non sông cờ rũ Quốc kỳ
Đường đi dang dỡ, Bác đi xa rồi
Mồng Hai tháng Chín Bác ơi!
Trời mưa vần vũ, khóc Người cùng dân
Kháng chiến trãi ba mươi năm
Đất nước độc lập, Bắc Nam một nhà
Ba mươi tháng Tư đầy hoa
Sài Gòn đón Bác bài ca kết đoàn./.
Ngày 15 tháng 5 năm 2019.
Lê Thuần
BÁC HỒ VỚI TRƯỜNG SƠN
( tiếp bài THÁNG NĂM NHỚ BÁC)
Hôm nay cả nước khải hoàn
Trường Sơn kỷ niệm âm vang mọi miền
Từ con đường mòn mang tên
Bác Hồ thời ấy, làm nên sử vàng
Năm trăm người đầu gian nan
Không nói, không khói, xóa đàng vừa đi
Như chàng Phù Đổng diệu kỳ
Giao liên, binh trạm bước đi ban đầu
Thành Binh Đoàn để tiến mau
Từ Buôn Ma Thuột, Đầu Mầu ta đi
Bác luôn chung bước Quân kỳ
Đà Nẵng thừa thắng, Bác về cùng con
Thế là từ một đường mòn
Hành quân thần tốc trên con đường dài
Xe tăng, cơ giới, máy bay
Thẳng đường Quốc lộ, Đồng Nai, Sài Gòn
Bác Hồ vẫn tiến cùng con
Vẫn như thuở ấy đường mòn Hồ Chí Minh
Trường Sơn kết cuộc trường chinh
Được Đảng, Nhà nước Danh vinh tên Người
Mười sáu năm ấy Người ơi!
Hơn Hai mươi vạn bên đồi Chí Linh
Chúng con chiến đấu hy sinh
Để giành độc lập nước mình hôm nay
Giờ này Bác vẫn ở đây
Động viên các cháu hàng ngày luyện tu
Từ 559 đến giờ
Sáu mươi năm chẳn dưới cờ Bác trao
Trường Sơn luôn mãi tự hào
Được mang tên Bác vui nào vui hơn./.
Ngày 16 tháng 5 năm 2019.
Lê Thuần
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn