Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh * Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:12 11/01/2020 Lượt xem: 640
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH - BẮC NINH

TÌM THƠ
 
Thơ ơi! Hỡi em ở đâu
Mà em đi mãi bấy lâu chẳng về…
Tôi đi mọi nẻo làng quê
Hỏi thăm họ bảo chẳng hề gặp đâu…
Bãi sông cô gái tưới rau
Bác đồng ôm lúa, cụ cầu cũng xe
Hỏi bà ru cháu bên hè
Con cò đậu vít ngọn tre cuối làng…
 
Tôi như một kẻ lang thang
Tìm em cho đến chiều vàng hoàng hôn…
Tìm em tận đáy tâm hồn
Mà chưa gặp được để hôn đôi vần.                                                                           
                                                                                           
KẾT BẠN
                                                                  
Tôi kết tình thân với bạn thơ
Ý đẹp lời hay đến bất ngờ
Ngày xưa đánh giặc con tim nóng
Bây giờ cao tuổi vẫn mộng mơ…
Tháng …năm vui vẻ cùng con cháu
Kể chuyện chiến trường, đọc văn thơ
Làm đẹp cho đời Chân - Thiện -  Mỹ
Không có viển vông chuyện dại khờ.
                                                                
VỀ BẮC NINH
 
Đi xa lâu lắm mới về
Thăm anh, thăm chị, thăm quê hương mình
Đẹp thay quê mẹ Bắc Ninh
Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình, Yên Phong…
Lương Tài nghề của đúc đồng
Thuận Thành quê lúa thơm nồng ấm no…
Sông Đuống đã xóa bến đò
Cây cầu hoành tráng vừa to vừa dài…
 
Chiều xanh màu núi Thiên Thai
Vang câu quan họ ngân dài chiền đê…
Xa quê lâu lắm mối về
Đi trong to đẹp bốn bề ngất ngây
Không còn thị xã bé gầy
Đổi thay từng tháng từng ngày đi lên…
 
Đêm về rực sáng ánh đèn
Lung linh soi sáng bóng em trên đường
Đẹp sao thành phố quê hương
Ở xa trăm nhớ ngàn thương gửi về.
                                                                                                                        
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan