Thơ của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 01:06 28/09/2020 Lượt xem: 345
THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT

MỘT ĐÊM MẶT TRẬN
 
Ta hạ ba lô trời chiều hạ xuống
Vách núi cheo leo đá nẩy mầm
Ta nghe mùi hương từ thạch thảo
Ngửng mặt nhìn lên nhớ đêm rằm
 
Ta thoáng quên những gian lao chiến trận
Quên cả thời gian quên tháng năm
Ở phía sườn bắc nghe tiếng súng
Hồn nghe man mác nhịp thơ rung
 
Bạn bảo ta cần chi mắc võng
Giường đá, ba lô hai đứa nằm
Bạn bảo quê nhà chắc nhớ lắm
Đốt thuốc lập loè dưới ánh trăng
 
Nghe tiếng tù và trong Phum sóc
Già làng vừa thổi gọi tìm dân
Có tiếng cọp gầm nghe mấy bận...
Gạo sấy, muối hầm dè sẻ ăn
 
Chiến trường đêm mấy khi ta nằm thẳng
Sung sướng bên nhau được mấy lần
Gần sáng rồi lệnh đi diệt chốt
Mò mẫm đoàn quân lấp lánh trăng
 
Đời lính ta là đi đánh giặc
Ta mang theo cả áng thơ văn
Lỡ mai ta chết không về nữa
Bạn gói thơ về trong vành khăn...
 
Ta vẫn yêu đời vui ha hả
Ta đi theo tiếng gọi... Tổ quốc cần!
 

Phú Yên, 20/9/2020
 
TÌNH YÊU VỚI LÍNH
 
Thủa còn thơ khi còn đi học
Anh hỏi đùa có yêu lính không em
Bộ đội ư!.. nhất định không thèm
Vì em sợ anh bỏ em biền biệt
 
Thế sao lời em sao mà da diết
Yêu thương anh bộ đội quá đi thôi
Trang vở nào nhòa nước mắt em rồi
Em thương anh cuộc đời gian lao thế
 
Đời người lính với trăm ngàn dâu bể
Anh hy sinh cho em được vẹn toàn
Anh hy sinh để đất nước khải hoàn
Để em được chăn êm nệm ấm
 
Rồi anh lên đường… anh ơi em nhớ lắm!
Anh hỏi rằng có yêu lính không em
Nhớ anh nhiều em trằn trọc hằng đêm
Chắc là yêu nên mới thương mới nhớ
 
Ngày nối ngày em đợi bên khung cửa
Đợi anh về trong quân phục màu xanh
Mãi lòng em sẽ trọn tình yêu anh
Cô bé ngày xưa đây vẫn chờ, vẫn đợi…
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan