Chùm thơ: MIỀN TRUNG ĐẤT MẸ của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:07 28/10/2020 Lượt xem: 393
Chùm thơ: MIỀN TRUNG ĐẤT MẸ của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 

ĐẤT MẸ MIỀN TRUNG
 
Miền Trung! Đất mẹ ta ơi
Nửa đời bom đạn! Nửa đời thiên tai
Cơn mưa dai dẳng kéo dài
Cắt đôi quả núi chia hai vùng miền.
 
Cây rừng đâu có được yên
Gió mưa đẩy ngã đất liền phủ theo
Chân em còn lấm đất nghèo
Vẫn chưa kịp rửa bùn theo đầy nhà.
 
Ngắm nhìn quê mẹ xót xa
Một thời khói lửa...sao mà đớn đau
Đạn bom cày xới nát nhàu
Mùa khô cỏ cháy đi sau bão bùng.
 
Gian nan đất mẹ Miền Trung
Cực thân nếm trải lạnh lùng thiên tai
Thương thay vạt ngắn vạt dài
Đường về thăm mẹ nhắn ai đi cùng.
 
 

MIỀN TRUNG TRONG TÔI
 
Đêm buồn lặng lẽ mình tôi
Trời mưa tầm tã bồi hồi nhớ nhung
Ruột gan cứ cháy bùng bùng
Xót xa với cảnh miền Trung quê nhà.
 
Cánh đồng cháy hạn tối qua
Sớm nay giếng nước đã hòa với sông
Nhìn ra đâu thấy cánh đồng
Ào ào như thể biển đông sóng trào.
 
Sân vườn như một cái ao
Đợi thuyền dỡ mái tiến vào cứu dân
Miền Trung khắc khoải bao lần
Mùa khô nắng lửa, cháy thân gió Lào.
 
Mưa về núi cũng chẳng cao
Gió đưa cả đất! Rào rào quấn theo
Kéo phăng cả cái đói nghèo
Mênh mông biển nước cheo reo
                                        chớp nguồn.
 
 

MƯA RƠI THÁNG MƯỜI
 
Tháng mười rầu rĩ nàng ơi
Ngoài trời lạnh giá trong thời nóng ran
Đẩy thu xơ xác giữa ngàn
Mưa rơi rả rích làm tan nát lòng.
 
Vụ mùa thu hoạch chưa xong
Rạ rơm trôi nổi, cánh đồng trắng phau
Nhìn sang vườn cải nát nhàu
Hạt mưa sao nỡ làm đau thân gầy.
 
Trách trời để mấy vạt mây
Ùn ùn kéo đến mang đầy nước trong
Buông tay xối xả một dòng
Thương em vất vả long đong tối ngày.
 
Phơi đầu đón đợi heo may
Mùa đông chưa đến xứ này còn mưa
Nước dâng ngập cả thân dừa
Còn đâu lối nhỏ! Đón đưa em về.

tin tức liên quan