Thơ Nguyễn Đình Sinh - Bắc Ninh *

Ngày đăng: 06:50 31/10/2020 Lượt xem: 504
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
GỬI TỚI MỸ SƠN
(Kính tặng C317 – TNXP Truông Bồn)
 
Có ai về lại Đô Lương
Cho tôi gửi tới Mỹ Sơn lời chào
Truông Bồn anh dũng tự hào
Mười ba chiến sỹ đi vào chiến công…
Hy sinh để tuyến đường thông
Các anh các chị đã không ngại ngần
Hiến dâng Tổ Quốc tuổi xuân
Đi vào lòng đất chẳng cần chi mô…
Chỉ cần thông tuyến ô tô
Cho xe chuyên chở hàng vô chiến trường
Xê ba mười bảy (*) – chị Hương
Sẽ còn sống mãi với đường Trường Sơn
 
Tôi xin gửi tới Mỹ Sơn
Lời tri ân với cảm ơn chân thành
Bây giờ sau cuộc chiến tranh
Truông Bồn đã được vinh danh anh hùng.

25/10/2020
---------------------------------------
(*) Đại đội 317
 
 

VẪN NHỚ
 
Em ơi em! Anh vẫn nhớ Sông La
Nhớ Hương Khê, nhớ Thạch Hà, Hồng Lĩnh…
Nhớ Đồng Lộc của quê hương Hà Tĩnh
Rất hiên ngang đánh Mỹ ngày xưa…
 
Ở nơi đây dù nắng hay mưa
Giặc vẫn đánh bom gào đạn xới
Những con người vẫn hiên ngang xốc tới
Vì miền Nam thống nhất Nước nhà
 
Qua Nghi Xuân vẫn nghe thấy câu ca
“Muối có mặn ngàn năm vẫn mặn
Gừng có cay ngàn tháng vẫn cay”…
Và “Nàng Kiều” sinh ra ở đất này (*)
 
Tấm lòng tôi ơi Sông La có biết
Đã đi qua và cảm phục nơi này
Chân thành thôi cho tôi được tỏ bày
Yêu – yêu lắm quê “Choa” Hà Tĩnh.
--------------------------------------

(*) Ý - quê hương của Đại Thi hào Nguyễn Du và tác phẩm “truyện Kiều”
 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT T. Sơn

tin tức liên quan