Chùm thơ của Bùi Hoằng - Thanh Hóa

Ngày đăng: 07:05 07/12/2020 Lượt xem: 476
CHÙM THƠ CỦA BÙI HOẰNG, THANH HÓA

QUÁ GIANG
 
Thu quá giang
Đông đà gõ cửa
Gió heo may thổi nhẹ
Để lòng ta lạnh lẽo
Nhớ một thời đã qua !

 
 
MƯA !
 
Mưa nhè nhẹ
Gió heo may gõ cửa
Cành lá đu đưa
Ngồi trong khung cửa
Em đếm giọt sương .
 

RÉT !
 
Gió đông bắc thổi về
Cành lá rơi xào xạc
Chuyển mùa
Rét ngọt, rét khan
 
Em mong đợi anh về
Mái nhà rạ thơm mùa tới
Ngước nhìn trời
Ông sao sa góc biển
 
Rét căm căm
Đồng làng vào vụ cấy
Mong mỏi anh về
Cây mạ già nua./

 
 
BÃI BẰNG
 
Tên gọi bãi bằng
Từ trên đỉnh núi
Dân làng  đặt cho
Chẳng biết bao giờ
 
Tháng giêng hàng năm
Sau kỳ nghỉ tết
Vác cuốc theo mẹ
Vượt đỉnh bãi Bằng
 
Đầu xuân rét ngọt
Vẫn thấm mồ hôi
Đường dốc, đường trơn 
Trên vai  kĩu kịt
 
Đường dài xa lắc
Vất vả vun trồng
Một thời nhớ mãi
Cái tên bãi Bằng.

 
 
ĐƯỜNG QUÊ
 
Đường xưa sỏi đá  ghồ ghề
Nay bê tông hóa đi về thảnh thơi
Bờ rào bờ dậu một thời
Ngõ ngang đường hẻm hoa tươi rập rình
Nay thời mở cửa văn minh
Tường xây tường chắn công trình bê tông
Ngắm trông cũng thấy vui lòng
Nhưng rồi  thời tiết nó không chiều người
Kể ra ai cũng buồn cười
Mùa hè đổ lửa con  người khổ ghê./
  

Bùi Văn Hoằng
Hội VHNTTS

tin tức liên quan