"Đẹp trong mưa mùa hạ". TG: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 03:14 22/05/2021 Lượt xem: 481
ĐẸP TRONG MƯA MÙA HẠ

         Cơn mưa rào bất chợt...
         Từng giọt, từng giọt rồi nhiều giọt. Cùng với mưa, mây vần vũ kéo về, trời đen đặc. Gió ào ào từng đợt, mưa réo rắt, kéo cành lá và hoa lắc lư như có bàn tay khổng lồ đang nắm lấy thân cây mà vặn. Nước mưa bám theo dòng của cành cây rồi trút xuống gốc. Mưa ồ ạt trước mái hiên nhà nơi tôi đứng trú như thể người ta nghiêng cả vò nước trút từ trên trời.
         Phía trước mặt tôi là cổng của trường phổ thông trung học. Đã cuối tháng 5 rồi, mùa thi nhưng là cao điểm của đợt dịch COVID nên trường vắng lặng. Vài chiếc ô tô màu đen, màu đỏ của giáo viên làm nhiệm vụ trực lặng lẽ đứng bên nhau. Những hàng ghế đá bị nước mưa tấp làm ướt sũng vương lại mấy cành lá vàng xanh.
         Bác bảo vệ ngồi nhìn ra phía cổng, đôi mắt trầm tư vời vợi thẳm xa. Mưa đã xua tan cái nóng hơn 38 độ làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm, dễ thở...
         Mưa buồn mà thật là đẹp...
        Đẹp từ tâm hồn con người khi đối diện với muôn vật cũng dễ chịu hơn bởi được nước mưa làm cho khí trời và lòng người dịu lại. Cái nóng vơi đi, tâm hồn con người trở nên dịu dàng, thân thiện đẹp đến thánh thiện, bỗng nhiên ta muốn yêu thương hết mực mọi thứ trên đời. Đẹp vì sự tươi tắn của muôn cây cỏ với hoa lá cành đang căng tràn sức sống. Đẹp vì sự hoà quyện gắn bó bền chặt bên nhau của mọi sự vật, hiện tượng trước thiên nhiên. Chim muông, ong bướm như đang rạo rực muốn sinh sôi.
         Chiếc cầu vồng ngũ sắc sau cơn mưa như nhắc chúng ta rằng sự sống vốn muôn màu và rất tuyệt vời. Tôi chợt nghĩ về cơn mưa mùa hạ cuối tháng 5 của nhiều năm về trước.
         Cơn mưa của mùa thi, của những dòng lưu bút, của những lời chào tạm biệt mái trường thân yêu...
         Nhưng đẹp nhất trong cơn mưa đầu mùa hạ là đỏ tươi màu phượng vĩ và những ước mơ. Ước mơ của thầy cô giáo và quý phụ huynh mong sao con cháu sớm trưởng thành, trở thành người có ích cho đời, cho xã hội. Ước mơ của các bạn cuối năm học phổ thông vào trường đại học, trường nghề, vào quân đội, công an... Ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ hoặc đơn giản chỉ là trở thành người nông dân có khả năng làm chủ ruộng đồng, làm chủ thiên nhiên. Ước mùa hạ nắng gắt có dòng nước mát tưới khắp ruộng nương. Ước mùa lũ lụt có thể nghiêng cả cánh đồng hắt đổ nước ra...
         Ước mơ nào cũng nhằm tới bắt thiên nhiên phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống con người. Cơn mưa mùa hạ tuy buồn mà đẹp là vậy. Cũng chính vì lẽ ấy mà những cơn mưa mùa hạ có đủ lý do ở lại mãi trong ký ức của mỗi chúng ta...
         Thật quý giá biết bao giữa chang chang nắng hạ bỗng đâu có cơn mưa rào ào tới tắm mát cho con người và muôn vật. Nào hãy cười lên để chào đón cơn mưa chiều nay cả nhà thân yêu nhé!..
 

Ảnh minh họa

Phú Yên, 21/5/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan