Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 12:31 01/07/2021 Lượt xem: 342
------------------------------------------------------------------

Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Đình Sinh
 
MÙA HÈ ĐỎ LỬA
(Kính tặng các lớp sinh viên vào chiến trường Quảng Trị 1972).
 
Hè lại về nhuộm đỏ dòng thơ
Những sinh viên đi vào Quảng Trị
Trái tim đỏ màu hoa Phượng vĩ
Thành cổ in dấu ấn một thời
 
Nhớ ngày ấy, lớp lớp chúng tôi
Những sinh viên cất đi màu áo trắng
Háo hức lên đường nghe theo lời Đảng
Khoác trên người bộ quân phục màu xanh
 
Chúng tôi đi vui nhịp bước quân hành
Đêm nghỉ ngơi gối đầu thơ báng súng
Chập chờn xa, những ngọn đèn pháo sáng
Leo lét, lờ mờ tiếng “xay lúa” B-52
 
Tiếng bom rơi điếc cả hai tai
“Dàn nhạc Tân Tây Lan” pháo bầy nghe khủng khiếp
Đêm Trường Sơn, dài dài, trùng điệp
Pháo và bom, đất run rẩy kinh hoàng.
 
Lính sinh viên vào Quảng Trị hiên ngang
Trên trận địa khét mùi cỏ cháy
 
Bên ngọn lửa, nếu tinh ta sẽ thấy
Đám cháy có cả mùi khét thịt người
 
Tháng sáu về nhớ mãi Quảng Trị ơi
Mùa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím nở
Hoa phong lan trên cành cây rạng rỡ
Mùa chiến công, tô đẹp sắc hoa đời.

 
 

XIN GỬI LẠI
 
Xin gửi lại Trường Sơn hùng vĩ
Xin gửi lại những ngày chống Mỹ
Của chúng ta ra trận một thời
Để bây giờ vẫn nhớ em ơi
 
Xin gửi lại Trường Sơn nấn mồ xanh cỏ
Những linh hồn chưa rõ tên ngày đó
Bị bom thù xé nát còn chi
Cả Đại đội nhặt lại, chưa được một bao bì.
 
Xin gửi lại Trường Sơn ngày đó
Hai vạn cây số, hai vạn người ngã đổ
Hãy tính xem một cây số mấy người
Để biết được xương máu ai ơi
 
Xin gửi lại ngày xưa xa lắm
Hơn nửa thế kỷ rồi, bao người về cõi vắng
Nhưng vẫn còn hơi hướng Trường Sơn
Ta tự hào xin được cám ơn!
 

NGUYỄN ĐÌNH SINH.
Hội VHNT Trường Sơn.
ĐT 037. 885. 1056
Địa chỉ: Số 58, khu phố Đông, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
tin tức liên quan