_ Thơ in trên báo Văn nghệ Thái Nguyên, báo Thanh Hoá,Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh.
Xin kính mời các độc giả đón đọc một số bài thơ tiêu biểu của Nhà thơ Lê Ngọc Thiện
MÃI VỚI ĐỜI
(Trích trong tập Tình đời)
Vừa đúng lục tuần được nghỉ ngơi
Bảng đen phấn trắng phải xa rời
Sân vườn chim cá thêm gần lại
Đèn sách bút bàn chẳng bỏ lơi
Ngái lớp xa trường trà đậm đặc
Cận làng kề phố rượu đầy vơi
Trống hồi mỗi sớm... khơi niềm nhớ
Giấy vẹn lề nguyên mãi với đời
LỜI RU CỦA MẸ
(Kính tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng
nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7)
Mẹ ngồi bên võng...đung đưa
Lời ru vời vợi giữa trưa nắng nồng
À ơi...
Đây khúc tiễn chồng
Ra đi gìn giữ non sông đất trời
Con còn bé nhỏ nằm nôi
Tay cày tay súng canh trời...mẹ lo
Mòn đêm mải miết đưa đò
Dưới làn bom giặc dẫu cho sống còn
À ơi...
Đây khúc tiễn con
Theo cha xẻ dọc Trường Sơn diệt thù
Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Dù
Chiến trường khốc liệt khét mù đạn bom
Ngày vui giải phóng Sài Gòn
Bắc Nam thống nhất...mẹ còn chờ mong
Rồi...tin con...đến tin chồng
Hi sinh vì nước mà không trở về...
Võng đung đưa suốt trưa hè
À ơi... lời mẹ bốn bề vọng xa
Đất trời sông núi của ta
Nước non là mẹ...mẹ là quê hương.
ĐỒNG ĐỘI ƠI
(Viết nhân ngày thành lập QĐND 22/12)
Tiếng súng đã im Chiến tranh lùi xa
Rừng Trường Sơn xanh thắm lại
Miệng hố bom bông mua tím mải mê khoe sắc với rừng
Suối róc rách hòa theo tiếng chim hót vang lừng
Nâng bước chân những cựu binh đi tìm đồng đội
Họ đã len lỏi qua bao rừng bao suối
Lần theo dấu chân những người lính Trường Sơn
Những cung đường xưa là cái rốn của đạn bom
Những trạm giao liên, trạm phẫu tiền phương...
đã từng bị lấp vùi vì B52 rải thảm.
Những chiến sĩ Trường Sơn quả cảm
Nửa thế kỷ qua rừng ôm ấp vỗ về
Đồng đội đi tìm để đưa họ về quê
Nơi mẹ cha bạc tóc thời gian chờ đợi
Không gì thiêng liêng bằng nghĩa tình đồng đội
Điếu thuốc chia đôi... cơm vắt rau rừng
Súng trên vai ba lô cóc sau lưng
Đêm tiền tiêu trăng treo trên đầu súng
Sốt rét rừng ôm nhau truyền hơi ấm
Đọc bức thư nhà cả tiểu đội lặng im
Giờ tìm nhau bằng tọa độ trái tim
Một nắm xương, lược, bi đông...kỷ vật
Chỉ vậy thôi mà người còn người mất
Chiến tranh qua lâu rồi vẫn nhức nhối trong tim
Đồng đội ơi
Chúng tôi vẫn đi tìm...
Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn