Hội TS tỉnh Bắc Giang thăm chiến trường xưa nhân Kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa xuân

Ngày đăng: 05:05 25/04/2025 Lượt xem: 68
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
HỘI TS TỈNH BẮC GIANG THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
 
        Cùng với nhân dân cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
           Một cuộc tổng hành quân nam tiến bằng đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không. Chưa bao giờ Việt Nam có một cuộc tổng hành quân như vậy.
            Tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ đều được cắm cờ hoa rực rỡ. Tất cả các phường xã tỉnh thành, tất cả các đoàn thể đều có đoàn đi thăm lại chiến trường xưa, Tri ân các anh hùng Liệt sỹ, đồng bào đồng chí đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
            Ngày 15/4/1975, Ban chấp hành Hội TS tỉnh Bắc Giang tổ chức cho các Ủy viên BCH và các đồng chí cán bộ cơ sở của hội trong tỉnh đi thăm lại chiến trường xưa, tri ân các anh hùng Liệt sỹ.
         Đồng chí Hoàng Hữu Quy, Chủ Tịch Hội làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Vinh và Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ Tịch Hội làm phó đoàn. đồng chí Giáp Thị Thắm, kế toán kiêm quân y đoàn. đồng chí Thân Thị Mai, thủ quỹ của đoàn.
          Trước giờ xuất phát, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các các anh hùng Liệt sỹ của tỉnh Bắc Giang,
           Hành quân suốt chặng đường dài hơn 700 Km qua các tỉnh thành: Hà nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Bình, đoàn đã đến thành phố Huế lúc 11 giờ 30 ngày 16/4/2025.
          Điểm đầu tiên đoàn đến chiêm bái là Lăng Vua Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng, là lăng mộ của Vua Khải Định, vị Vua thứ 12 của triều Nguyễn. Lăng tọa lạc trên núi Châu Chữ, thuộc xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
         Đến với thành phố Huế thơ mộng, không ai hình dung được đây từng là chiến trường khốc liệt cách đây hơn 50 năm.
        Huế là một thành phố nằm ở miền Trung Việt Nam, từng là kinh đô của Triều đại nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, từ năm 1802 đến 1945. Đây là nơi hội tụ của văn hóa, lịch sử và nghệ thuật truyền thống, đồng thời được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993.
        Tối 16/4/2025, đoàn xuống du thuyền thăm quan trên sông hương, hát giao lưu với các ca nương trên Sông Hương với làn điệu quan họ và nhã nhạc cung đình huế.
         Ngày 17/4/2025, Đoàn hành quân vào Đà Nẵng , thăm quan khu du lịch Bà Nà Hills và vãng cảnh chùa Linh Ứng.
         Buổi tối đoàn giao lưu văn nghệ với Hội TS thành phố Đà Nẵng - Đoàn Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng do đồng chí Bùi Trung Trắc, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, Đồng chí Trần Văn Tăng, Phó CT TT . Đồng chí Đỗ Ngọc Thứ, Phó Chủ tịch. Đồng chí Lê Hữu Việt, UV Ban Thường vụ. và các đồng chí UV BCH Lê Văn Huấn, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Vũ Thành.
           Đêm giao lưu văn nghệ đã diễn ra sôi nổi, thắm tình đồng đội Nam Bắc một nhà.
         Ngày 18/4/2025, Đoàn hành quân ra Quảng Trị, Viếng Nghĩa trang Liệt Sỹ Quốc Gia Trường Sơn, viếng các Anh hùng Liệt sỹ của tỉnh Hà Bắc cũ nay là Bắc Ninh và Bắc Giang.
         Đồng chí Dương Thị Quang, có người anh ruột là Dương Ngọc Thắng đã hy sinh trên chiến trường miền Nam, nhưng đến nay gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy, máu xương của anh đã hoà vào cỏ cây hoa lá ở đây.
         Rời Nghĩa trang Trường Sơn, đoàn đến khu du lịch vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng một danh thắng nổi tiếng của đất lửa Quảng Bình. được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới.
        Chia tay với Động Phong Nha. Đoàn trở về Vũng Chùa Đảo Yến- nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tổng Tư lệnh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người cách đây 50 năm, đã ra mật lệnh “ Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới, quyết chiến và toàn thắng”. Người đã phát động chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một vị tướng của Việt Nam trong thế kỷ XX đã đánh thắng 2 Đế quốc lớn là Pháp và Mỹ.
        Tối Đoàn tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Ký Ức Trường Sơn thời hoa lửa. Những CCB, Những nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn, nhớ lại những kỷ niệm chiến trường, những chiến công oanh liệt và những đau thương không thể bù đắp.
        Có những nữ đồng chí nhập ngũ khi tuổi đời mới 16, có những đồng chí trải qua trận mạc từ binh nhì trưởng thành lên đại tá sỹ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có những đồng chí là Dũng sỹ diệt xe cơ giới với 3 quả B41 đã bắn cháy 3 xe tăng Mỹ. Có đồng chí, 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 cùng đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập, chứng kiến thời khắc lịch sử, Tổng thống Nguỵ Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô diều kiện. Niềm vui vỡ oà trong ngày toàn thắng.

Đoàn cán bộ Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang thăm chiến trường xưa

Đoàn vào thăm Cung Đại Nội Huế
 
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đảo Yến Vũng Chùa - Nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đoàn làm Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt Sỹ Quốc Gia Trường Sơn (2 ảnh trên)

Đoàn thắp hương viếng mộ các Liệt Sỹ Hà Bắc


Đoàn thắp hương tưỡng niệm 10 Nữ TNXP tại ngã ba Đồng Lộc (2 ảnh trên)

Thực hiện: Hoàng Sỹ Khái
CTV Trang TT&BT Trường Sơn
 
tin tức liên quan