Hội TSVN Dâng hương liệt sỹ Trường Sơn

Ngày đăng: 05:11 25/04/2025 Lượt xem: 15

HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
DÂNG HƯƠNG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN
 
       Ngày 25/4/2025 tại Đài liệt sỹ trong khuôn viên Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Trước ngày Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Hội TSVN) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2025).
     Đoàn đại biểu Hội TSVN và đoàn đại biểu Hội Truyền thống Trung đoàn 210 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn và dâng hoa cố Trung tướng AHLLVTND Đồng Sỹ Nguyên.
     Đoàn Hội TSVN có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - UVUBTW MTTQVN, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn; Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch; Đại biểu các Ban chuyên môn, Văn phòng cơ quan Hội; Hội TS Thành phố Hà Nội, Ban liên lạc Trung đoàn 17 - Lữ đoàn 17, Ban liên lạc Công ty 492, và Ban liên lạc Văn phòng Bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12.
     Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trung đoàn 210 tỉnh Phú Thọ do đồng chí Huỳnh Minh Hạnh phụ trách cùng các Hội viên tham dự.
      Trong không khí trang nghiêm, đoàn đặt lễ, dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính hơn 2 vạn các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
       Đọc lời điếu tại Lễ dâng hương, Đại tá Đoàn Danh Bình - Chánh Văn phòng Hội TSVN xúc động nhấn mạnh: Suốt 16 năm làm nhiệm vụ (từ năm 1959 đến 1975), Bộ đội Trường Sơn đã phát huy cao độ chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, vượt qua biết bao gian khổ hy sinh, chiến thắng cuộc chiến tranh ngăn chặn quy mô và ác liệt nhất trong lịch sử do đế quốc Mỹ gây nên. Chiến tranh đã lùi xa, được sống trong hòa bình chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ thương hơn 2 vạn Bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh, máu của các anh, các chị đã thấm vào lòng đất mẹ giữa đại ngàn Trường Sơn, hơn 3 vạn thương binh, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ bị nhiễm chất độc da cam để đất nước có ngày hôm nay. Trước hương hồn các chị, các anh và cố Trung tướng AHLLVTND Đồng Sỹ Nguyên chúng tôi xin hứa: Tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Thực hiện tốt phương châm và tư tưởng chỉ đạo của Hội TSVN là: Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả; Cán bộ, Hội viên Trường Sơn luôn là tấm gương sáng, Cựu chiến binh gương mẫu để các thế hệ nối tiếp noi theo, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các chị, các anh.
 
                    Tin, ảnh: Danh Bình, Hồng Huân, Trần Sơn

 

Vòng hoa của đoàn ghi "Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ"


Các đại biểu dâng hương (Ảnh trên và các ảnh dưới)












Đoàn dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ


Đoàn dâng lễ, dâng hoa Anh linh Trung tướng AHLLVTND Đồng Sỹ Nguyên,
nguyên UVBCT BCHTW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch HĐBT,
nguyên Tư lệnh của Bộ đội Trường Sơn


Các đại biểu đoàn Hội truyền thống Trung đoàn 210 tỉnh Phú Thọ
(mặc thường phục) chụp ảnh với đại biểu Hội TSVN
(Ảnh trên và ảnh dưới)



 

tin tức liên quan