Chùm thơ - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:31 18/08/2026 Lượt xem: 5
        GIAO MÙA

Thôi rồi cái nắng gắt gay
Đồng khô ruộng cạn vừa hay mưa rào
Ngày xưa nước ngập bờ ao
Bỗng thành sông biển cá vào cá ra

Mưa rào dập nắng sém da
Mây chì, mây trắng là đà gió ru
Vi vu Diều gọi gió Thu
Sóng vờn biển lúa đồng quê thảm vàng

Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng
Sương chiều lam khói lang thang ven làng
Đồng vui đón gió Thu sang
Vài con én liệng chao ngang xé mù

Êm đềm thôn xóm vào Thu
Bức tranh thiên tạo, nhạc ru cánh Diều
Không xa hoa, chẳng mỹ miều
Lời quê dung dị, tình yêu mặn mà.
 
 
CÔNG VIÊN THIÊNG LIÊNG

Mỗi ngày lại vẫn cứ trôi
Hướng nơi "Công viên" bồi hồi cảm xúc
Năm trăm ngày đêm thiết thực
Nén bao đau thương cả nước mong chờ
Sáu mươi năm  ấy đến giờ
Máu xương nhuộm đỏ sắc cờ Việt Nam
Biết bao Liệt sĩ kiên gan
Hy sinh anh dũng vì Dân trọn đời
Cùng trong một hố chôn vùi
Hòa chung xương cốt trọn đời bên nhau 

 
     
 NẮNG BIÊN CƯƠNG

Em ơi, nghe thấy không  mùi  của nắng
Nhớ ngày nào ta giữ tuyến nơi đây
Đất rừng xanh bom đạn Mỹ xới cày
Trong cái nắng có mùi cay thuốc súng

Bẵng đi thời gian sau ngày giải phóng
Ta lại về nơi cái nắng Biên cương
Vẫn ngọn gió Tây rát bỏng mặt đường
Núi đồi nay lá cây rừng xanh lại

Đi trong nắng hôm nay  không ngần ngại
Ngắm lại rừng xưa cái nắng như rang
Lòng rạo rực sao vẫn thấy nhẹ nhàng
Ta ôn lại những ngày vàng đã sống

Bao ký ức ùa về trong xúc động
Rất thiêng liêng cùng đồng đội hôm nay
Ta tự hào khi mình trở lại đây
Nơi khởi nguồn cho tháng ngày tươi đẹp

Đồng đội về đây thấy càng hạnh phúc
Bởi nơi đây đã chung bước quân hành
Nơi lưu giữ kỷ niệm với rừng xanh
Đất Biên cương rừng vẫn xanh xanh mãi.

             
      Sơn Hải 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan
test 123