Giới thiệu chùm thơ của CCB Nguyễn Hồng Minh

Ngày đăng: 07:27 28/06/2016 Lượt xem: 437

GIỚI THIỆU THƠ CỦA CCB NGUYỄN HỒNG MINH

 

 

         Nguyễn Hồng Minh - Nguyên là một người lính, những năm tháng chiến tranh anh từng là cán bộ tiểu đoàn B18 ANVT ( An ninh vũ trang )  … Trở về đời thường anh đến với nghề Y và hiện tại anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Phẩu thuật thẩm mỹ Thanh Bình - Hà Nội …

         Tôi biết anh qua Trang mạng xã hội (facebook) - Qua Trang facebook của anh tôi bắt gặp rất nhiều thông tin chia sẻ tích cực và đầy chất lính của anh … Và trong những ngày này - Thời khắc mà “ Trái tim đau nhói triệu người Việt Nam” Trước sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của các chiến sỹ Không quân Nhân dân Việt Nam; Trước sự đau thương mất mát đến tột cùng của gia đình, vợ con và người thân của các anh. Bằng tấm lòng tri ân, bằng cảm xúc và tình cảm của mình - Nguyễn Hồng Minh đã có nhiều chia sẻ vừa gần gũi vừa cảm động và đầy ý nghĩa … Hai bài thơ “ BIỂN RU” và “ GỬI CON GÁI YÊU” của Nguyễn Hồng Minh là minh chứng cho tấm lòng của anh - Một người lính đã một thời cầm súng …

         Cảm phục và cảm ơn tấm lòng của anh Nguyễn Hồng Minh. Thông qua Trang Thông tin Trường Sơn tôi xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc hai bài thơ này. Mặc dù chưa xin ý kiến của tác giả, nhưng tôi tin rằng anh Nguyễn Hồng Minh sẽ không những rất đồng ý mà còn thêm vui - Vui khi thêm được biết bao người cùng thiện tâm chia sẻ về nghĩa cử của mình …

         Xin trân trọng./.

 

          Phạm Sinh 

 

 

Tác giả Nguyễn Hồng Minh

 

 

BIỂN RU

(Kính tặng hương hồn những chiến sĩ Không quân hy sinh vì nhiệm vụ.)

 

Ngủ yên anh nhé ngủ yên
Biển xanh sóng vỗ ru bên giấc nồng
Cánh chim mỏi giữa tầng không
Dang tay mẹ đỡ về lòng biển khơi
Cũng là tổ quốc anh ơi
Ngủ đi yên giấc ru hời năm canh
Đất mình bom đạn chiến tranh
Bốn mươi năm chửa yên lành bão giông
Noi gương truyền thống cha ông
Nước non canh giữ con rồng, cháu tiên
Cánh bay không mỏi khắp miền 
Giữ yên đất nước mẹ hiền tháng năm
Quê hương vợ nhớ con chăm
Thương người chiến sĩ yên nằm biển xa
Ngủ đi biển hát lời ca
Mang bao ước vọng thiết tha cuộc đời
Các anh về với biển khơi
Trái tim đau nhói triệu người Việt Nam. 

 

 

20/06/2016 
Nguyễn Hồng Minh

 

 

GỬI CON GÁI YÊU

 

Khánh Vân ơi
Cha không về với con được nữa
Biển triều dâng mặt trời rực lửa
Đôi cánh cha giang vút tầng không
Sóng cuộn trào mặt nước mênh mông
Sáng mảng lân tinh
Ôm cha vào giấc ngủ…
Như ngày bé con bi bô gọi bố
Miệng tươi xinh chúm chím nụ hoa
Búp măng non ôm cổ hôn Ba
Miệng con thơm hương mùi sữa mẹ
Cha nắm tay con tung tăng đi nhà trẻ
Hoa xòe ô chim hót ban mai…
Sẽ vắng bóng cha
Con ngoan nhé,nhớ hoài
Học hành chăm
Sau lớn lên rồi con sẽ hiểu
Đất nước mình từ bà Trưng, bà Triệu…
Cưỡi voi ngà đạp sóng dữ biển đông
Cha của con nguyện bước tiếp cha ông
Cánh đại bàng vượt muôn trùng bão tố
Con đừng buồn
Nếu cha không về nữa…
Mùa lá xanh hoa phượng rắc đỏ hè
Con sẽ thay cha yêu mẹ nhiều nghe
Vâng lời ông bà 
Chăm việc nhà, ngoan đến trường,lớp học…
Làm con gái đừng mè nheo hay khóc
Yêu bạn bè, kính trọng thầy cô…
Cha muốn dặn nhiều nhưng không đủ thời giờ
Chỉ biết rằng cha yêu con mãi mãi
Nếu sau này cha không trở lại
Dẫu thiệt thòi,,,nhưng đừng hỏi nghe con 
Cha là người lính phi công
Đôi cánh bay bảo vệ đất nước tiên rồng
Hãy tự hào 
Cha con người chiến sĩ
Tạm biệt con gái yêu,đừng buồn con nhỉ?
Phía biển là mặt trời,tổ quốc gọi tên cha.

 

 

2 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2016

Nguyễn Hồng Minh

 

 

tin tức liên quan