" Gửi người đồng đội" - Ta cùng nối những vần thơ - Phạm Văn Việt - Hội viên TS . Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

Ngày đăng: 06:00 19/09/2016 Lượt xem: 451

 

TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ

 

Phạm Văn Việt - Hội viên Trường Sơn

Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

GỬI NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CŨ

 


"Làm trai cho đáng lên trai

Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng"

 

Bạn ơi! Bạn có nhớ không

Những ngày ta sống giữa rừng Trường Sơn

Gian nan nối tiếp gian nan

Tình người lính vẫn sắt son không mờ


Mấy chục năm mình tạm xa

Mưu sinh bươn trải...cũng là tự nhiên

Xin hỏi trong giữa trái tim

Tình người lính có vẹn nguyên chăng là?!

 


Phạm Văn Việt

Điện thoại: 0976915675

 

 

NỐI THƠ

 

Phạm Sinh - Nam Định

 

 

Trường Sơn ngày ấy, Bạn - Ta

Bút nghiên xếp lại tạm xa quê nhà

Gian nguy tình vẫn mặn mà

Ngày sinh trao tặng nhau hoa Lan rừng …

 

Mất, còn… giọt lệ rưng rưng

Bao người nằn lại giữa rừng Trường Sơn

Tình đồng đội có gì hơn

Chia cơm sẻ muối, chung cơn sốt rừng…
 

Sao quên một thuở đã từng…

Sao tình không vẹn, không chung lời thề

Sao không chung nỗi đam mê

Sao không hoài niệm - Nhớ về Trường Sơn.

 

Phạm Sinh

 

 

 

 

tin tức liên quan