Văn Cầm và Cẩm Tú Đà Nẵng, họa thơ "Hoa muống biển" của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 09:31 04/11/2016 Lượt xem: 570

 

VĂN CẦM VÀ CẨM TÚ ĐÀ NẴNG

HỌA BÀI THƠ HOA MUỐNG BIỂN CỦA HỒ VĂN CHI

 

 

 

 

 

Bài xướng: HOA MUỐNG BIỂN
 

Diệu kỳ sức sống một loài hoa
Cát nóng như nung vẫn mượt mà
Cánh tím xinh xinh mùa hạ rộ
Nhụy buồn man mác buổi thu qua
Hòa cùng sóng nước màu hy vọng
Gửi tới nhân gian nghĩa đượm đà
Ai hát lên... tình em, muống biển...
Theo làn gió mặn hướng khơi xa.

 

19/10/2016. Hồ Văn Chi

 

 

Bài 1: HOA MUỐNG BIỂN.

 
Khen thay bé nhỏ cũng kỳ hoa 
Lạnh buốt, hanh hao vẫn mặn mà 
Gìn giữ cát bồi mưa sụt lở 
Ngăn ngừa sóng dật gió càn qua 
Lá xanh mơn mởn tình chan chứa 
Cánh tím mong manh dáng điệu đà 
Tô điểm thêm xinh thềm Tổ quốc 
Nên cành muống biển mãi vươn xa.  

 

22/10/2016. Văn Cầm, Đà Nẵng

 

 

Bài họa 2: HOA XƯƠNG RỒNG


Loài cây gai góc lắm màu hoa
Trên đất cằn khô vẫn đẹp mà
Trước ngõ dăm cành đưa tốt đến
Trong nhà ít chậu đuổi xui qua
Vươn mầm chúm chím thân xanh biếc
Hé nụ lưa thưa nhụy đậm đà
Du khách sưu tầm về làm kiểng
Xương rồng lắm loại tiếng gần xa

 

30/10/2016. Cẩm Tú, Đà Nẵng

 

 

tin tức liên quan