Nối những vần thơ - Lê Thuần nối bài thơ " Mây trắng đưa đường" của Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:34 27/01/2017 Lượt xem: 471

 

NỐI NHỮNG VẦN THƠ

 

 

MÂY TRẮNG ĐƯA ĐƯỜNG

 

Đường đi vắt vẻo lưng trời
Phát phơ mây trắng vẫy người lên non
Sương rơi ướt đẫm lối mòn
Vách cao dốc đứng vực trơn trập trùng
Thác treo vách núi bập bùng
Vi vu gió lạnh Lan rừng đưa hương
Dấu chân khảo sát kiên cường
Đưa đoàn quân bước công trường mở ra
Rừng xanh tiếng máy reo ca
Con đường MƠ ƯỚC nở hoa biên thuỳ

 

 

 

Hoàng Kiền

 

 

THƠ NỐI:

 

Bàn chân người lính diệu kỳ
Núi rừng hiểm trở quân đi rộn ràng
Mây bay, sương lạnh, gió ngàn...
Cheo leo dốc đứng gian nan chẳng lùi!
Biết bao sương máu mồ hôi
Con đường "MƠ ƯỚC" đời đời khắc ghi.

 

Dòng sông xanh

 

 

 

tin tức liên quan