Chùm thơ 3 bài của Lê Ba, Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày đăng: 05:01 15/03/2017 Lượt xem: 469

 

CHÙM THƠ CỦA LÊ BA, HỘI LUẬT GIA, GIA BÌNH, BẮC NINH

Còn duyên

 

Hưu rồi bến đỗ đã bình yên

Viết báo, làm thơ vẫn được tiền

Trí sáng, tâm trong làm việc thiện

Số mình như thế vẫn còn duyên

Làm thơ, viết báo chẳng vì tiền

Phải viết tuyển truyền bởi hội viên

Truyền thống phát huy nâng vị thế

Nghĩa tình đồng đội giữ thường xuyên

 

Xuân Về

 

Hạnh phúc trào dâng khắp mọi nhà

Ấy mùa xuân mới đến cùng ta

Ông, bà, cha mẹ bên con cháu

Chờ phút giao thừa ngắm pháo hoa

Trên thuận dưới hòa, Đảng với dân

Bên nhau đổi mới mở đường xuân

Nhớ xưa ngày Tết nghe thơ Bác

Gây dựng cơ đồ vững bước chân.

 

Thời khắc linh thiêng theo lệ xưa

Khói hương nghi ngút cúng giao thừa

Tạ ơn trời đất, ơn tiên tổ

Hái lộc đầu năm đi lễ chùa

Bà cháu cùng nhau lên cửa Phật

Tinh hoa tỏa sáng nói lời hay

Làng thôn tấp nập người đi lễ

Khát vọng năm nay lại đủ đầy.

 

Xây đền thờ liệt sỹ

 

Nhớ thời trận mạc ở miền Đông

Các bạn hy sinh đất Chín Rồng

Sóng vỗ mênh mang mùa nước nổi

Thương đồng đội ngủ dưới lòng sông

Anh linh đồng chí giữa mệnh mông

Tỏa sáng hồn thiêng nước Cửu Long

Dân đã xây đền thờ liệt sỹ

Ngày đêm hương khói để yên lòng.

 

 Lê Ba- Hội Luật gia - Gia Bình 

tin tức liên quan