Chùm thơ - Bùi Công Định

Ngày đăng: 03:57 09/09/2026 Lượt xem: 19
     Nhân Tổng bí thư Chủ tịch Nước Tô Lâm thăm đất nước Nga tình nghĩa. có mấy vần thơ của những người từng học tập, sống ở đất nước bạch dương một thời...

NHỚ MIỀN BẠCH DƯƠNG NGÀY ẤY
 

Hè sang thu bạch dương vàng dưới nắng
Phố vuôn hình dài rộng tới chân trời
Người đi vội lướt nhanh nhanh như điện
Đến nơi này niềm mơ ước một thời
 
Vườn mênh mông tượng nữ thần vàng chói
Đài nước phun thác trắng tưởng bồng lai
Ai từ xa xa lắm đến nơi này
Mà thân thiết như người tình trở lại
 
“Pa rao sta”
“Kha ra sô”
Ôi nước Nga!
Xứ bạch dương chói lòa trong tuyết trắng
Tuổi trẻ quàng vai rộn rã giảng đường
Nước kơ vat chat môi mùi vẫn ngọt
Điệu val trầm bước nhớ bước thương
 
Xa lắm rồi dòng sông băng lạnh buốt
Những đêm dài thao thức ngắm cực quang
Ai với ai “Chiều Mac cơ va” cùng hát
Nắm tay nàng chạy đến tận bình minh
 
Ai vẫn nhớ tiếng nhạc lòng thánh thót
Bầy thiên nga chao như tỉnh như mê
Ôi nước Nga! thánh đường cao chót vót
Ai đi rồi ngày nào hẹn trở về?
 
Ai cùng hát bài ca của ngày ấy
Ra xi a!
Ra xi a!
                     
Tháng 9 năm 2026

Tuyệt sắc giai nhân xứ Bắc hoa khôi trong cuộc thi sắc đẹp
đầu tiên Bắc Kỳ là Lý Lệ Hà. Còn Từ quân là V.T. trong
tiếng Việt quân là Vua. Từ bỏ chức ấy là Từ quân.


ĐIỆU TANGO TRONG GIÓ HEO MAY HÀ NỘI
 
Nàng
Hoa hồng đệ nhất vườn xứ Bắc
Chàng
“Từ quân” vừa tới từ miền Trung
Bước rẽ cùng đưa theo nhịp đàn
Bên hồ gió lộng heo may lạnh
Vũ trường lộng lẫy ánh cao sang
 
                                  Hà Nội trời đêm say ngây ngất
                                  Lửa lòng xao xuyến tình như mơ
                                  Dập dìu mây nước trong tiếng nhạc
                                  Phố phường bàng bạc một trời thơ
 
Xin đừng lỡ bước điệu tang go
“Tang go milonga”
Tang go như sóng nước lung linh
Tang go rộn rã giữa lênh đênh
“Tang go milonga”
.  .  .  .  …  .
                                 Nàng là ai?
                                 Ai biết ai bông hồng Thăng Long hội
                                 Chàng là ai?
                                 Ai rõ ai “Từ quân” người tự do
                                 Đã được nghe gió nổi sao vàng
                                 Được mơ sóng sông Hồng độc lập
                                 Tiến quân ca nhịp bước vang vang
 
Tiếc thay!
Thời vận đỏ đen nào cưỡng nổi
Trở về nô lệ kiếp nhục xưa
Còn nhớ hay quên heo may lạnh
Lỡ bước tang go đã tỉnh chưa?
 
                                 Vũ nữ một mình xoay nhịp đàn
                                 Ôi điệu tang go buồn mênh mang
                                 “Tang go milonga”
                                  Tang go như sóng nước lung linh
                                  Tang go rộn rã giữa lênh đênh …

                        
    Bùi Công Định
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan