" Đôi nét đời tôi" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 03:13 20/03/2017 Lượt xem: 463

 

 

 

ĐÔI NÉT ĐỜI TÔI

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

 

 

Vào Trường Sơn Binh nhì vững chí

Hai năm sau Thượng sỹ ký trao

Bốn năm Trợ lý tự hào

Đợi chờ chẳng thấy ghi vào Sỹ quan

 

Năm năm liền chuyên cần Đại học

Vẫn đôi lon cũ mốc trên vai

Chín năm Thượng sỹ miệt mài

Học viên tiền thiếu, sinh hai con liền…

 

Tốt nghiệp giỏi phong lên Trung uý

Ra biển khơi ý chí nâng cao

Hoàn thành việc khó trên giao

Năm sau Thượng uý dạt dào ước mơ

 

Về khoe vợ tận chờ Thiếu tá

Chẳng còn lo lá má cơm sung

Ba con, hưu cứ ung dung

Sỹ quan - Nhà giáo lương chung quản gì

 

Đời Chiến sỹ quân kỳ vững bước

Khắp mọi miền đất nước gian lao

Quân hàm Thiếu tướng Đảng trao

Mười năm vẫn một ngôi sao vẹn tròn

 

Dẫu gian khó không sờn ý chí

Trong hiểm nguy tâm tuý tinh hoa

Trường Sa, Biên giới đã qua

Dấu chân để lại mở ra dấu đời

 

U sáu lăm xa rời quân ngũ

Rộn niềm vui bạn cũ muôn phương

Lúc lên chơi với phố phường

Khi về vui cảnh quê hương Bảo Tàng.

 

Chăm lo việc họ hàng Tiên Tổ

Thương bao người gian khó khổ đau

Đồng đội nằm lại rừng sâu

Chung tay góp sức mọi khâu họp bàn

 

Hội Trường Sơn chứa chan tình nghĩa

Trải trường đời thấm thía bể dâu

Chữ tâm chữ đức hàng đầu

Đan vào thiên hạ đa mầu thơ ca.

 

 

Tôi vui với cảnh điền viên ...

 

 

tin tức liên quan