Chùm thơ của Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 Tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 10:03 17/05/2017 Lượt xem: 627

CHÙM THƠ CỦA TRẦN THANH HÀ

LỮ ĐOÀN 532 - BINH ĐOÀN 12

 

 

 

 

 

TRƯỜNG SƠN HỘI TỤ

 

Tự hào thay những người lính Trường Sơn
Đã về đây để "Trường Sơn Hội tụ"
Họ ôn lại những tháng ngày quân ngũ
Xẻ núi mở đường cho quân tiến vào Nam...
Gặp lại nhau vẫn tình cảm chứa chan
Như thuở trên rừng đói cơm nhạt muối
Họ nhớ lại thời trẻ trung sôi nổi 
Chẳng tiếc thân mình vì thống nhất non sông
Họ bây giờ đã lên Cụ, lên Ông
Những mái đầu đã chuyển màu bạc trắng
Hơn bốn mươi năm kể từ ngày chiến thắng
Gặp nhau mà ai cũng thấy rưng rưng...
Họ vẫn không quên những trận mưa rừng
Cơn sốt rét vẫn thường xuyên hành hạ
Cô Thanh niên xung phong với tinh thần cao cả
Chẳng tiếc thân mình, đường nhất quyết phải thông...

Gặp nhau ai cũng nặng lòng
Trường Sơn một thuở vẫn không phai mờ



 

17/5/2017
 

 

THƠ TÌNH CHO EM

 

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Có cái nắng của trưa hè oi ả
Có cái rét mùa đông đêm lạnh giá
Lối ta về sỏi đá đã thành quen

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Có giọt sương trong veo còn trên lá
Mùa xuân đến bướm ong về nghiêng ngả
Say la đà trên nhụy những nhành hoa

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Có chiều thu lá vàng rơi lả tả
Bước chân ai qua xạc xào trên lá
Thơm nồng nàn mùi hương tóc em bay

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Có cái mát cơn mưa chiều cuối hạ
Bất chợt đến, rồi qua đi vội vã
Con đường về hối hả những guồng xe

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Có phượng vỹ trên sân trường rực cháy
Tà áo trắng nao nao lòng đến vậy
Có cả dòng lưu bút của ngày xanh

Bài thơ tình anh đã viết ...cho anh
Nó mãi mãi nằm trong trang vỡ cũ
Thời gian trôi với bao điều ấp ủ
Bài thơ tình theo năm tháng đi qua....

 


 

16/5/2017


Trần Thanh Hà

Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 Tại Đà Nẵng

 

 

tin tức liên quan