“Thân tặng em gái Trường Sơn” – Thơ: Trần Văn Phúc

Ngày đăng: 01:17 18/01/2022 Lượt xem: 284
THÂN TẶNG EM GÁI TRƯỜNG SƠN
(Nhận dịp gặp mặt cuối năm của Ban Truyên truyền - Thi đua
Hội Trường Sơn Việt Nam)

 
Em về gặp mặt cuối năm
Mặt xinh như thể trăng rằm mới lên
Nụ cười gửi lại tất niên
Hoa đào nay đã bừng lên xuân này .
 
Mặt nhìn mặt, tay nắm tay
Biết bao kỷ niệm những ngày Trường Sơn .
Con đường nham nhở đạn bom
Đầy trời pháo sáng em còn nhớ không ?
 
Riêng anh vẫn ủ trong lòng
Cái mùi con gái trong hầm chữ A…
Nay em thành mẹ, thành bà
Nụ hôn ngày ấy đã là… ngày xưa !
 
Thôi thì mọi chuyện đã qua
Hôm nay chung một mái nhà Trường Sơn
Dù cho sông cạn đá mòn
Con  tằm đến thác vẫn còn vương tơ (1)
 
Mai sau dù có bao giờ (2 )
Trường Sơn  vẫn  đợi, vẫn chờ cùng  ai ? 
Một nhà xum họp trúc mai (3)
Có người vẫn thổn thức hoài… con tim !

 

Ngày 14/1/2022
Trần Văn Phúc
Phó CT Hội Trường Sơn VN 

---------------------------------------------------------------
(1,2,3) Câu thơ trong Tuyện Kiều của cụ Nguyễn Du

tin tức liên quan