"Một cõi sơn hà" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 02:52 01/02/2023 Lượt xem: 141
 


MỘT CÕI SƠN HÀ
 
Ba mươi lăm năm (1), đất nước bình yên
Không tiếng súng của quân thù xâm lược
Một dải giang sơn gấm vóc
Sạch mùi thuốc súng, khói bom.
 
Giữa thanh bình trời trở lại xanh hơn
Đất bên miệng hố bom đã đơm hoa kết trái
Súng vẫn thức ngoài đảo xa, biên ải
Trấn giữ ngày đêm một dải Sơn hà
 
Những giếng dầu dưới đáy thẳm, khơi xa
Đang bơm tài nguyên lên tầm cao Tổ Quốc
Dự án công trình mở mang rộng khắp
Đồi hoang đã hóa đất vàng.
 
Kinh tế chưa giàu, mức sống chưa sang
Nhưng ta lắm bạn bè năm châu, bốn biển
Biết vì nhau, chìa cánh tay thân thiện
Bang giao ích nước lợi nhà.
 
Ta lèo lái con tàu quen tính nết phong ba
Qua sóng gió càng vững vàng dày dạn
Dẫu biển Đông có khi cồn, khi lặng
Nhưng Giang sơn vẫn yên ắng, thanh bình.
 
Mấy mươi năm làm một cuộc hành trình
Giữa được, mất - còn quá nhiều trăn trở
Những lâu đài bên mái tôn thủng lỗ
Ấm lạnh tình người, chưa dễ hòa tan.
 
Còn bao em thơ nơi heo hút mây ngàn
Khoai sắn thay cơm, manh áo choàng chưa đủ
Mái lá lập lòe bóng đèn, con chữ
"Bốn chấm không" (4.0) loang lỗ giữa trang đời.
 
Tham nhũng tham ô lộ mặt mọi nơi
Tòa vẫn siêng tuyên và "lò" vẫn cháy
"Giặc nội xâm" vẫn cứ càn, cứ quấy
Tội danh động tới Thiên Tào.
 
Vẫn biết mình có cống hiến công lao
Là Tổ quốc, đồng bào ưu ái
Nhưng xương máu bao người còn vương vãi
Chưa chốn nương thân còn vĩ đại hơn nhiều.
 
Khi người lính ngoài đảo xa, căng mắt giữ tiền tiêu
Tướng nghĩ gì mà u mê cờ bạc (2)
Quan công cán Tây Tàu, rồi chu du hưởng lạc
Có thấu biên cương súng vẫn thức canh chừng.
 
Ta có ngờ đâu cột gỗ giữa pháp trường
Chờ quan tướng theo nhau rời khỏi vành móng ngựa
Lại thấm thía thời cháo rau sẻ nửa
Dưới với trên vẫn chan chứa tình người.
 
Ta giành giật hòa bình trong đạn nổ, bom rơi
Bao xương trắng và máu đào đã đổ
Triệu tiếng nấc sau cùng, những người ngừng hơi thở
Ai mưu cầu mình được lưu danh.
 
Xã hội "công bằng, tiến hóa, văn minh"
Còn thoái hóa là còn phân hóa
Nhân dân như sóng cồn biển cả
Theo gió Đảng nổi lên, đã đến lúc triều cường.


CCB Phạm Minh Tâm
----------------------------------------------------------
(1) Năm 1988, Việt Nam mới ngừng tiếng súng giao tranh ở biên giới phía Bắc.
(2) Vụ án tướng tham gia đánh bạc nghìn tỷ và hàng loạt quan tướng ra trước vành móng ngựa.

 
tin tức liên quan