"Việt - Mỹ" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 06:27 04/09/2023 Lượt xem: 372
VIỆT – MỸ

Biden sắp đến thăm ta
Mười năm TOÀN DIỆN ấy là điều vui
Hợp tác hữu nghị rõ rồi
Kim ngạch xuất khẩu không nơi nào bằng
Thuỷ sản, nông nghiệp thì tăng
Thể chế chính trị thì bằng như nhau
Không còn bài xích đối đầu
Ngoại giao tấp nập “qua cầu nón nghiêng”
Biển Đông lãnh hải thiêng liêng
Có thêm bè bạn nên kiềng vững chân
Gác thù xưa kết tình thân
Tự do độc lập rất cần chìa tay
“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” (*)
Mặc ai chia rẽ lắm lời
Bang giao Việt - Mỹ đâm chồi nở.hoa
Cây tre hồn Việt vẫn là
Gốc bền, thân dẻo, lá xòa sắc xanh.


2/9/2023
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

------------------------
(*) Câu thơ của Nguyễn Du mà Phó Tổng thống Mỹ Biden đọc khi tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng năm 2015.
 

tin tức liên quan