"Nỗi nhớ không quên" - Thơ: Vũ Xuân Hoè

Ngày đăng: 04:07 25/06/2024 Lượt xem: 64
NỖI NHỚ KHÔNG QUÊN
 
Em có về tháng Tư với anh không ?
Về với dòng sông trào dâng máu đỏ
Về với quê hương mùa hè đỏ lửa
Đồng đội tôi nào ai nhớ ai quên.
 
Thạch Hãn ơi có biết bao cái tên
Những con người đã làm nên lịch sử
Những cái chết đã hoá thành bất tử
Nấm mộ chung Thành Cổ vẫn vẹn nguyên.
 
Hỡi những ai đang chèo những con thuyền
Hãy nhẹ tay và giữ yên chút nữa
Dưới đáy sông bao bạn tôi nằm đó
Bao năm rồi trăn trở chẳng ngủ đâu.
 
Bao bạn tôi còn nằm dưới hầm sâu
Bao năm rồi nằm ở đâu nào biết
Ai đến đó hãy nhón chân nhẹ bước
Kẻo bạn tôi xương cốt đã mục rồi.
 
Đồng đội ơi nào hãy về đi thôi
Mưa đang rơi tả tơi trên thành Cổ
Thương bạn tôi đâu tiếc gì máu đổ
Để nơi đây đỏ lửa Tám mốt ngày.
 
Đưa em về thăm mảnh đất hôm nay
Để cho em hiểu những ngày gian khổ
Để em biết có mùa hè đỏ lửa
Anh của em suýt nữa chẳng trở về .
 
Thắp nén nhang cho đồng đội anh đi
Và hãy gài những bông hoa lên mộ
Đốt hoa đăng thả xuống sông em nhé
Để vơi đi nỗi nhớ đã bao ngày .
Để trị ân đồng đội nằm lại ở nơi này...

 

Vũ Xuân Hoè
CLB thơ Tình yêu người lính


tin tức liên quan