"Tự hào về tình đồng đội" - Thơ: Nguyễn Văn Cư

Ngày đăng: 06:01 04/09/2024 Lượt xem: 11
TỰ HÀO VỀ TÌNH ĐỒNG ĐỘI
(Cảm tác sau khi xem chương trình: "Giải điệu tự hào" chủ đề: "Tình Đồng Đội" phát trên VTV1 chiều nay 1/9/2024)
 
Đồng đội tôi mỗi đứa mỗi quê
Đứa trong Nam đứa thì ngoài Bắc
Sống bên nhau chung mối thù với giặc
Nên coi nhau như trong một gia đình
 
Tuổi trẻ chúng tôi không sợ hy sinh
Dù ai cũng muốn sống đến ngày toàn thắng
Khi vào trận là mắt nhìn hướng giặc
Tất cả xông nên dẫu có phải hy sinh
 
Hình ảnh đồng đội năm xưa tôi còn nhớ như in
Những người lính tuổi đôi mươi mười tám
Đứa có vợ rồi, đứa còn trẻ lắm
Chưa một mảnh tình làm kỷ niệm vắt vai...
 
Tính nết thì cũng chẳng ai giống ai
Đặc điểm vùng miền mỗi người mỗi vẻ
Nhưng biết vì cái chung nên luôn luôn chia sẻ
Những vui buồn trong cuộc sống của nhau...
 
Ngày ấy nhiều gian khổ hy sinh mất mát thương đau
Nên quý mến nhau như anh em ruột thịt
(Một bát canh môn có dăm ba miếng thịt
Nhường cho nhau cuối bữa vẫn còn...)
 
Nhận được thư nhà, dù của vợ, của con
Của người yêu hay của cô bạn gái
Cả đại đội cùng xem, chẳng ai thấy ngại
Niềm vui, lỗi buồn cùng được sẻ chia...
 
Mỗi lần công đồn lại vài đứa không về
Dẫu buồn lắm nhưng chẳng ai nhụt chí
Ai cũng xác định còn trường kỳ đánh Mỹ
Chỉ là bạn đi trước thôi, rồi cũng đến lượt mình...
 
Chiến tranh mà sao tránh khỏi hy sinh
Phải sống như Pa Ven trong "Thép đã tôi thế đấy"
Thế hệ chúng tôi ngày xưa là vậy
Nên suốt cuộc đời này chẳng thể nào quên...
 
Hôm nay xem chương trình:
"giai điệu tự hào về đồng đội"
mà nỗi nhớ lại trào lên
Những người bạn năm xưa lại hiện về trước mặt
 
Anh Thịnh, anh Khôi... Thằng Vinh, thằng Chắt...
Thằng Sẻ, thằng Lênh, thằng Tuấn, thằng Thành...
Các bạn tôi ra đi ngày ấy tóc còn xanh
Chưa có một mảnh tình, đâu biết nụ hôn con gái
 
Họ cũng khát khao khát khao tình ái...
Họ ra đi còn trong trắng tuổi hai mươi...
Thật tự hào đồng đội của tôi ơi
Chúng tôi và cả đất nước này không quên các bạn
 
Chỉ có tình đồng đội từng trải qua bom đạn
Mới thuần khiết, vô tư, trong sáng và đẹp mãi không phai...
 

01/9/2024
Nguyễn Văn Cư
Thành viên Trang thơ “Nững vần thơ và người lính”


tin tức liên quan