"Thương nhớ ngày xưa" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 10:57 07/09/2024 Lượt xem: 7
THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
 
Nửa thế kỷ từ ngày cầm súng
Chọn đời trai lẽ sống chiến trường
Bây giờ tóc đã pha sương
Nhìn về thuở ấy còn thương chính mình
 
Xếp bút nghiên giã tình thầy, bạn
Bỏ mộng mơ lãng mạn văn chương
Áo xanh dép lốp lên đường
Trái tim xao xuyến tình thương sách đèn
 
Súng thì dài dép đen tuột gót
Ba lô đầy gạch buốt oằn vai
Bánh mì đen cứng cố nhai
Cọng rau muống luộc già dai tháng ngày
 
Rừng Yên Thế mưa dày trơn trượt
Đập Đá ong đẫm ướt mồ hôi
Phú Bình, núi Đót đỏ trời
Đồng Sào, phố Thắng lụt trôi trắng đồng
 
Những đoàn tầu rắn rồng đêm vắng
Từ Sen Hồ hướng thẳng vô Nam
Thâu đêm gà gật trên sàn
Sáng qua Hàng Cỏ thư chan trắng đường
 
Phà Bến Thủy đêm buông ướt lạnh
Ngược sông Gianh bùn quánh níu chân
Một đêm Cự Nẫm nhà dân
Sáng ra cuộn võng hành quân lên đường
 
"Bãi khách" đầu chiến trường gian khổ
Đường Hai mươi máu đổ xương rơi
Đèo Phu La Nhích, Cổng Trời
Vượt qua đường Chín vào nơi A Sầu
 
A Tô Pơ đỏ ngầu khô khốc
Ngã Ba Biên trụi trốc mịt mờ
Tây Nguyên thăm thẳm đón chờ
Mũ tai bèo cuộn câu thơ giữa đường
 
"Quân Giải phóng" thân thương từ đó
Mũ cối thì cất xó hầm sâu
Thư vào thì chẳng thấy đâu
Ngẩng đầu là dốc rừng sâu mưa hoài
 
Hè đỏ lửa 72 khốc liệt
Trận Đắc Tô - Tân Cảnh gian nan
Kon Tum nhừ tử nát tan
Bảy lần thoát chết, lửa tàn phải lui
 
Xuân 73 mừng vui “một nửa”
Một nửa thì lấn đất giành dân
Trồng thêm ngô sắn nuôi thân
74 Đắc Pét xuất quân tung hoành
 
Tết 75 luồn quanh biên giới
Suối Đắc Đam chờ đợi mùa xuân
Khộp vàng xào xạc gót chân
Vượt Sê Rê Pốc xuất thần Ban Mê
 
Thời cơ đến tiến về giải phóng
Sài Gòn ơi đêm ngóng ngày mong
Củ Chi đất thép kiên trung
Dấu mình địa đạo giữa vùng cát bay
 
Trận Đồng Dù rào vây cửa mở
"Vua chiến trường", Sư "cả đỏ" cuồng điên
Thư hùng trận đánh đôi bên
Hai trăm chiến sĩ khắc tên bia rồi
 
Lăng Cha Cả không thôi chống cự
9 tăng mình trúng đạn bùng lên
Mốc cuối cùng đã kề bên
Dinh Độc Lập khuyết tuổi tên anh hùng
 
Cả Sài Gòn tưng bừng xanh đỏ
Khắp phố phường lộng gió cờ bay
Hai mươi năm có một ngày
Bắc - Nam thống nhất từ nay hòa bình
 
Rời quân ngũ trở về quê mẹ
Trọn lời thề đã hứa với cha
Ngoảnh nhìn nửa thế kỷ qua
Lật trang nhật ký, mực nhòa tháng năm

 

CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan