GIỚI THIỆU TÁC PHẨM CỦA MỘT SỐ TÁC GIẢ
CLB THƠ HÀN GIANG, ĐÀ NẴNG
Câu lạc bộ Thơ Hàn Giang, Đà Nằng ra đời vào năm 1990, do Nhà thơ Lê Đào, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam –Đà Nẵng (cũ) làm Chủ nhiệm. Sau 35 năm hoạt động, đến nay CLB đã cho ra mắt 25 tập thơ. Hội viên CLB bao gồm nhiều Nhà thơ, cả chuyên và không chuyên. Trong đội ngũ cán bộ hội viên của CLB có nhiều người từng là Bộ đội, Thanh niên xung phong Trường Sơn và nay đang là Hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Chủ đề sáng tác của CLB cũng đa dạng, nhưng tựu chung lại vẫn là các bài thơ ca ngợi quê hương, đất nước con người, ca ngợi người lính, nhất là ca ngợi về vùng đất Quảng Nam- Đà Nẵng. Gần đây CLB Thơ Hàn Giang thường đồng hành cùng Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng trong các hoạt động VHNT do Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng tổ chức.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Trường Sơn một số bài thơ của hội viên CLB Thơ Hàn Giang .
Đỗ Ngọc Thứ, Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng chọn lọc và giới thiệu.
*Thơ của tác giả Kim Thoa
NHỚ VỀ ĐÀ NẴNG
Tôi xa Đà Nẵng năm nào
Mang theo nắng bỏng, gió Lào miền Trung
Hải Vân đèo núi chập chùng
Lăng Cô, Liên Chiểu điệp trùng thùy dương
Mỹ Khê thơ mộng vấn vương
Hàn Giang mở hội thân thương quê nhà
Thủy Tú diệu vợi mượt mà
Kim Liên quyến luyến thiết tha những ngày
Bà Nà, núi Chúa, Chân Mây
Nắng chiều tha thướt ngất ngây hồn người
Xa quê thương nhớ ngậm ngùi
Đà Nẵng quê mẹ khôn nguôi nỗi lòng.
MANG THEO QUÊ HƯƠNG
Tôi từ Đà Nẵng vô Nam
Mang theo cả sắc xanh lam núi rừng
Cả con suối chảy ngập ngừng
Cả con suối nhỏ in hình quê tôi
Có con cò trắng lẻ đôi
Và con thuyền nhỏ buồn trôi theo dòng
Cả trời cả biển xanh trong
Nặng tình, nặng nghĩa đa mang một đời
Bạn từ thuở bé xa xôi
Nhớ nhau đến lúc da mồi tóc phai
Bạn thân chẳng thể quên ai
Tình thơ yêu quý nhớ hoài tri âm
Bà con lối xóm nghĩa ân
Xa quê lòng vẫn vạn lần luyến thương./.
*Thơ của tác giả Ái Khanh
TRƯỜNG SA TRÊN CẠN
Bước chân tới đỉnh Sơn Trà
Uy linh ngọn núi, bao la đất trời
“Trường Sa trên cạn” mưa rơi
Nhìn ra biển đảo rạng ngời muôn phương
Ngọn Hải đăng thắp trùng dương
Sắt son Tổ quốc, quê hương chung tình
Bao chiến sỹ quyết hy sinh
Tuổi đôi mươi đã quên mình vì dân
Trạm Ra đa – Đôi mắt thần
Bàn tay khối óc sáng ngần con tim
Canh chừng lãnh thổ ngày đêm
Mồ hôi thấm đất, tạc nên quê nhà
“Trường Sa trên cạn” bao la
Tấc đất, tấc biển cũng là quê hương.
THƯ TÌNH LÍNH BIỂN
Anh đứng gác, sóng thì thầm gợi nhớ
Biển đảo này muôn thuở Việt Nam ta
Đây hồn thiêng sông núi của ông cha
Hãy giữ lấy nước non nhà hùng vỹ
Trái tim trẻ rực lửa bừng chí khí
Dậy sơn hà ơn chiến sỹ biên cương
Đêm chùm sao lấp lánh rạng trùng dương
Đài Tổ quốc vọng Trường Sa kiên định
Gương Quốc Toản chí thần đồng người lính
Đuổi quân thù bản lĩnh trấn non sông
Rạng rỡ thay con cháu giống Lạc hồng
Cờ Tổ quốc trên biển đông phấp phới.
Vầng trăng tỏ bức thư tình viết vội
Hẹn cùng em xuân tới sẽ về thăm
Để hai đầu nỗi nhớ bớt chờ mong
Danh chiến sỹ chốn biên phòng bất diệt.
*Thơ của tác giả Kim Phượng
LÊN THÀNH CỔ
Lên Thành Cổ hãy nhẹ bàn chân
Bởi dưới làn hương những mộ phần
Bữa nọ vui vầy bao kẻ thích
Hôm rày lạc lõng mấy người thân
Thầm mong xử sự gìn nhân ái
Thỉnh ước làm ăn giữ kiệm cần
Thạch Hãn im lìm nhưng xót tủi
Vong hồn Liệt sỹ lấy gì cân.
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Nhớ về tháng Bảy tri ân
Thương binh Liệt sỹ muôn phần ghi ơn
Nắng mưa dầu dải Trường Sơn
Giữ gìn biển đảo quê hương thanh bình
Đã từng cống hiến thân mình
Hy sinh xương máu đượm tình nước non
Chiến tranh kẻ mất người còn
Da cam, chất độc hao mòn tấm thân
Giờ đây cả nước tri ân
“Tàn mà không phế” góp phần dựng xây
Quê hương đổi mới từng ngày
Gia đình hạnh phúc tràn đầy niềm thương
Nhớ câu “uống nước nhớ nguồn”
Thương binh Liệt sỹ lòng vương vấn lòng./.