.png)
TRANH KHÔNG MÀU (2)
Nhớ xưa cùng cảnh khó nghèo
Đói cơm, rách áo gieo neo đủ bề
Chia nhau từng chiếc săm xe
Nhường nhau mét vải phân về cơ quan
Chẳng ai nhũng, chẳng ai tham
Có gì đâu để "lọt sàng xuống nia"
Khổ đau, mất mát, chia lìa
Xót thay đất nước những bia, tượng đài
Không còn ai của riêng ai
Ra đi dẫu biết một mai không về
Chẳng hô hào, chẳng răn đe
Dưới trên đồng thuận, bạn bè thủy chung.
Qua thời khốn khó lao lung
Áo đầy cơm đủ ấm lưng, no lòng
Bỗng trào sôi sóng biển Đông
Biên cương gây hấn, bạn không thành bè
Nội tình lợi ích nhóm, phe
Giặc tham nhũng như cỗ xe được đà
Hiền tài nguyên khí phôi pha
Lang thang cơ nhỡ thành ra sống thừa
Chiến trường nay đã khác xưa
Đồng tiền phân định thắng thua rõ rành
Tiền xoay chức, tiền mua danh
Tiền nên cơ nghiệp, tiền thành "vĩ nhân"
Những ai "liêm, chính, kiệm, cần"
Những ai công bộc, công thần, đế vương ?
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương"
Xem ra đạo lý luân thường phôi phai
Lắm khi mình cũng như ai
Mặc vô cảm, mặc đúng sai giữa đời
Mặc nhân gian, mặc thế thời
Nhỡn tiền bao chuyện giúp người, vạ lây.
Giữa thời hội nhập Đông Tây
Gió lành gió độc, tỉnh say bao người
Mưu sinh tìm kế đổi đời
Buôn gian bán lận, coi trời bằng vung
Biết bao gia cảnh khốn cùng
Cạn lòng vướng bẫy mánh mung lọc lừa
Nói ra, chuyện cứ như đùa
Anh em hơn thiệt, cũng chừa mặt nhau
Quả là "trong cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Đạo đời, mỹ thục thuần phong
Tình sâu, nghĩa nặng khó lòng tri ân.
Tiền trách kỷ, hậu trách nhân
Vì đâu con cháu nguội dần tổ tông
Một thời gìn giữ non sông
Nghĩ thương "Tổ QUỐC GHI CÔNG" bạn bè.
CCB Phạm Minh Tâm