TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
Trường Sơn ngày ấy vẫn trong tôi
Gặp nhau mặt lấm miệng nở cười
Cánh võng trăng treo vầng mây trôi
Tiếng hát át bom rất yêu đời
Xe chạy bom bay kính vỡ rồi
Gió vào buồng lái vuốt tóc tai
Con đường vá, mở vào tiền tuyến
Đoàn quân giải phóng chân bước dài
Dấu chân mòn đá, dép mòn quai
Cơm vắt lương khô, rau rừng hái
Hoàng Cầm bếp lửa ủ hơi cơm
Cánh võng đu đưa tuyến đường dài
Tin truyền chiến thắng rộn sớm mai
Thần tốc hợp thành sức trẻ trai
Phối hợp binh chủng thắng ròn rã
Giải phóng cờ bay khắp chiến trường
Thoả lòng mong ước nỗi yêu thương
Bắc Nam thống nhất toàn non nước
Đoàn tụ hân hoan bản - làng- phường
Từ ấy trong tôi... mãi yêu thương...
Nguyễn Đình Vân; Bí danh Nguyễn tất đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh