NHỚ
Nhớ hôm nay của ngày xưa
Vỡ òa khi bữa cơm trưa sắp ngồi
Tiếng reo vang dậy đất trời
Miền Nam đã giải phóng rồi, hoan hô !
Không Cồng,Trống- lấy thùng xô
Mang ra gõ loạn, giương cờ reo vang
Làng thôn, đường phố tưng bừng
Rợp trời cờ đỏ, loa Làng rộn vui
Việt Nam đã chiến thắng rồi
Non sông một dải sáng ngời cờ sao
Ngày nay càng thấy tự hào
Nước Nam bất khuất giặc nào cũng thua
Hàn huyên vui bữa cơm trưa
Nhớ ngày giải phóng năm xưa Sài Gòn
Vui cùng bè bạn cháu con
Ngậm ngùi thương tiếc linh hồn không may
Lặng tâm một phút trưa nay
Ta dành tất cả lòng này tri ân
Những người Liệt sỹ vì dân
Muôn đời ghi tạc nghĩa ân giống nòi.
Sơn Hải