XẺ DỌC TRƯỜNG SƠN
Nhớ xưa cái thời trai tráng
Đã từng xẻ dọc Trường Sơn
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Trải qua mưa bom bão đạn...
Vận may vượt qua đại nạn
Hai mảnh xuyên chưa tới tim
Găm bên cột sống im lìm
Xương vỡ còn nằm trong phổi
Mảnh bom tẻo teo vô lối
Chui vào không vết như kim
Trên xe xóc tung ruột lên
Nhói đau một hồi rồi xỉu...
Sốt rét ác tính càng yếu
Còm nhom lảm nhảm tâm thần
Một ngày hai trận tàn thân
Hàm run đánh đàn cầm cập
Lịm dần nằm đơ chết ngất
Chẳng biết giời đất là đâu
Thân tàn ma dại thêm rầu
Thiên tào lại quên gạch sổ...
Vất vưởng đúng là cái số
Trưởng đoàn* ra Bắc hành quân
Cuốc bộ bải hoải đôi chân
Thế rồi cũng về tới đích!
(Đoàn 251 QK3)
---------------------
* Viện Đoàn 559 cử tôi dẫn 11 người ra Bắc điều dưỡng.
** Có phim X-quang Viện 108 chụp (2012) còn 2 mảnh phía dưới
chưa được khám trong tỉ lệ thương tật...
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn